1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Nghỉ việc, "xí" chỗ từ sớm bên đường để chào đón các nguyên thủ về dự APEC

(Dân trí) - Những ngày này, người dân Đà Nẵng luôn sống trong tâm trạng háo hức mong chờ được đón các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC về dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Người dân náo nức chờ đón các nguyên thủ thế giới

Từ đầu buổi sáng hôm nay 10/11, rất đông người dân đã tập trung hai bên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng) để chờ đón các nguyên thủ các nền kinh tế thế giới. Đây là tuyến đường nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng chạy về trung tâm thành phố và tới các khách sạn nên các đoàn tham dự APEC sau khi rời sân bay sẽ đi qua tuyến đường này.

Hôm nay là ngày có nhiều nguyên thủ các cường quốc như Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau… đến Đà Nẵng nên người dân rất háo hức đón chờ.

Nghỉ việc, "xí" chỗ từ sớm bên đường để chào đón các nguyên thủ về dự APEC - 1

Nghỉ việc, "xí" chỗ từ sớm bên đường để chào đón các nguyên thủ về dự APEC - 2


Người dân náo nức chờ đón các đoàn xe đưa đón đại biểu APEC.

Người dân náo nức chờ đón các đoàn xe đưa đón đại biểu APEC.

Anh Trần Văn Thiên Sơn sáng nay đã dậy từ rất sớm, chạy xe 30km từ Hội An ra Đà Nẵng để chờ đón các đoàn xe của các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC về dự hội nghị. Anh Sơn nói, không chỉ người dân Đà Nẵng mà người dân những vùng lân cận cũng rất háo hức trước sự kiện lớn này.

Nghỉ việc, "xí" chỗ từ sớm bên đường để chào đón các nguyên thủ về dự APEC - 4

Nghỉ việc, "xí" chỗ từ sớm bên đường để chào đón các nguyên thủ về dự APEC - 5

Nghỉ việc, "xí" chỗ từ sớm bên đường để chào đón các nguyên thủ về dự APEC - 6


Người dân háo hức ghi hình khoảnh khắc các đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin... đi qua trong sáng ngày 10/11.

Người dân háo hức ghi hình khoảnh khắc các đoàn xe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin... đi qua trong sáng ngày 10/11.

Chị Nguyễn Thị Thôi (trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, chị là tiểu thương kinh doanh trong chợ nhưng hôm nay chị nghỉ bán để ra đây chờ đón xem các đoàn lãnh đạo cấp cao trên thế giới, cơ hội theo chị cả đời chắc chỉ có một lần.

“Tôi đến đây từ lúc 8h sáng. Nước nào tới mình cũng chào đón cả. Dễ chi họ về thành phố mình, đây là cơ hội “có một không hai”, mình phải chào đón chứ” - chị Thôi hào hứng chia sẻ.

Trước khi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, chị Thôi cũng như người dân trong khu dân cư đã ra quân dọn dẹp vệ sinh, khắc phục mưa bão, treo giỏ hoa trên các tuyến đường chính của thành phố để chào đón các đại biểu về tham dự AEC.

Mặc dù trời đã về trưa nhưng người dân vẫn nán lại khi biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào cuối giờ trưa – đầu giờ chiều.

Anh Võ Văn Thành - người dân ở quân Thanh Khê chia sẻ, anh rất muốn xem các siêu xe như hai “quái thú” Cadillac One của Tổng thống Mỹ Donald Trump, siêu xe của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhiều người dân cũng cùng chia sẻ, những ngày vừa qua, có lúc việc đi lại của người dân phải đình trệ cả tiếng đồng hồ để dành đường phục vụ các đoàn đại biểu APEC nhưng người dân không hề thấy phiền hà hay khó chịu. Người dân nơi đây nhận thức, đây là sự kiện quan trọng không chỉ của riêng Đà Nẵng mà của cả đất nước nên ai cũng mong muốn chung sức chung lòng đóng góp vào thành công của APEC 2017.

Xuân Ngọc - K. Hồng - K.Hiền

Dòng sự kiện: APEC 2017