1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Nghi can cứa cổ nữ sinh viên nhảy cầu tự vẫn

(Dân trí) - Thi thể của T.M.Đ, nghi can cắt cổ nữ sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp hôm 25/8 được tìm thấy tại địa điểm cách cầu Chương Dương khoảng 10km. Cơ quan CSĐT cũng thu được lá thư tuyệt mệnh của nam thanh niên này.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã xác nhận thông tin này. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26/8, một người đàn ông hành nghề xe ôm tới cơ quan công an trình báo việc một hành khách của ông đã nhảy cầu Chương Dương tự vẫn.

 

Người đàn ông này cho biết: khoảng 20 giờ cùng ngày, khi đang đứng đón khách ở phố Đức Giang thì có một thanh niên dáng người nhỏ, tóc cắt ngắn đến gặp ông nói cần đến Viện 108. Khi đến cầu Chương Dương, nam thanh niên này yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh.

 

Khi xuống xe, thanh niên này chạy lao về phía lan can cầu Chương Dương và nhảy xuống sông Hồng, bỏ lại chiếc ví và quyển sổ trên yên xe. Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an xác định vật dụng kể trên là của T.M.Đ (SN 1986), quê ở Vị Xuyên, Hà Giang, nghi can vụ dùng dao cắt cổ Nguyễn Thị Phương (SN 1989), trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, là sinh viên trường ĐH Nông Nghiệp.

 

Trong quyển sổ của Đ, cơ quan công an thu được một lá thư xin lỗi gia đình, bạn bè, người thân và nói ý định từ bỏ cuộc sống để đến với Nguyễn Thị Phương. Tiến hành nhận dạng, người xe ôm xác nhận hành khách tự vẫn kể trên chính là ảnh T.M.Đ do cơ quan công an cung cấp.
 

T.M.Đ từng có ý định tự sát tại nhà nạn nhân

 
Đến chiều ngày 27/8, trên gương mặt bà Hoàng Thị Tuệ (trú tại phố Đào Nguyên, huyện Trâu Quỳ, Hà Nội) vẫn còn nét thảng thốt. Bà Tuệ kể lại, khoảng hơn 22h ngày 25/8, bà đi xe đạp từ nhà một người hàng xóm về nhà, đến cột điện gần nhà, bà thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau. Dù trời tối, bà vẫn thấy một nam thanh niên quay lưng về phía bà, tay phải quàng ngang vai một cô gái, tay trái ôm ngang lưng, đẩy cô này vào sát tường. Bà Tuệ hỏi lớn: “Hai đứa đang làm gì thế?”. Người nam trả lời, giọng khá dõng dạc: “Không có gì đâu cô”.

Nghi can cứa cổ nữ sinh viên nhảy cầu tự vẫn - 1

Địa điểm nơi người dân phát hiện sinh viên Nguyễn Thị Phương bị nạn

Lúc này, bà Tuệ thấy cô gái dần quỵ người xuống. Thoáng thấy hai chân cô gái giãy giãy, máu chảy lênh láng, bà Tuệ hoảng hồn hô hoán: “Có giết người, bà con ơi”. Đối tượng nam vùng bỏ chạy. Lại gần hơn, bà Tuệ thấy nạn nhân là cô sinh viên trọ tại nhà người em dâu của bà. Bà Tuệ nhớ lại, người nam đó có dáng người nhỏ bé, hơi gầy.

Tại ngôi nhà nơi nữ sinh viên Nguyễn Thị Phương trọ học, bà Nguyễn Thị Vương, chủ nhà trọ, vẫn ấn tượng Phương là một cô gái hiền lành, “nhanh mồm nhanh miệng”. Về người thanh niên tên Đ. được xác định là bạn trai của Phương, bà Vương cho biết bà không biết rõ bởi Phương và người bạn cùng phòng trọ có khá nhiều bạn bè thường xuyên lui tới. “Khoảng hơn 10 giờ đêm ngày 25/8, khi tôi đang ngủ thì có một sinh viên tới dựng dậy, nói ra cứu Phương”, bà Vương nhớ lại.

K, một nữ sinh viên sống gần phòng trọ của Phương cho biết, cô và những người cùng nhà trọ có ấn tượng rất mờ nhạt về Đ. Vào khoảng 20h30 ngày 25/8, Đ. đến tìm Phương nhưng không thấy nên bỏ về. Đến khoảng 21h15, Đ. quay lại với bó hoa hồng trắng trong tay và rủ Phương đi chơi. Khá lâu sau đó, K cùng một số người khác thấy Phương ra khỏi nhà với Đ.

Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, K nghe thấy tiếng hô ở gần nhà nói có án mạng. Khi cán bộ công an có mặt tại hiện trường, người bạn gái cùng phòng của Phương được mời ra để nhận diện. Cô gái này đã nhiều lần bị ngất khi chứng kiến cảnh bạn mình bị nạn.

Một người ở cùng nhà trọ với Phương nhớ lại, thời gian gần đây, Đ. và Phương đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đã có lần Đ. lớn tiếng, nói có ý định tự tử ngay trong phòng trọ của Phương.

Chúng tôi tìm đến lớp học KEB52 khoa Kế toán (trường ĐH Nông Nghiệp) nơi Phương theo học 3 năm nay. Theo lớp trưởng lớp này, Phương là một sinh viên ngoan, học lực khá, được bạn bè quý mến.

Nghi can cứa cổ nữ sinh viên nhảy cầu tự vẫn - 2

Phòng trọ của Phương hơn một ngày sau vụ án mạng

Liên quan đến Đ., một nam sinh viên nhớ lại bữa sinh nhật một bạn cùng lớp cách đây hơn 4 tháng, Phương có đưa Đ. đến dự. Đ khi đó được giới thiệu là sinh viên một trường Cao đẳng tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) tỏ ra là một người ít nói, khép kín.

Trong khi CQĐT đang truy tìm T.M.Đ thì xảy ra chuyện đối tượng này nhảy cầu tự vẫn.

 

Phúc Hưng