Cà Mau:

Nghi án mẹ ép hai con uống thuốc độc rồi tự vẫn

(Dân trí) - Khoảng 7 giờ 30 sáng nay 6/10, một người thân khi lên thăm nhà chị Lê Út Hận ở số 217 Tô Hiến Thành, khóm 8, phường 5 (TP Cà Mau) bàng hoàng phát hiện chị này trong tư thế treo cổ; phía dưới hai đứa trẻ đang la khóc, quằn quại, ói mửa.

Vụ việc ngay lập tức được trình báo với công an địa phương. Một cảnh sát khu vực cho biết, khi lực lượng chức năng xông vào thấy bé Trần In Hoa (SN 2006, con chị Hận) đang kêu khóc, ói mửa đầy nền nhà, nên đã đưa đi cấp cứu.

 

Nạn nhân treo cổ tự tử được xác định là chị Lê Út Hận (sinh năm 1984). Cháu Trần Lê Xua (sinh 2002), con đầu của chị Hận, đã chết do uống phải thuốc độc. Cháu Trần In Hoa đang được cấp cứu tại Bệnh viện sản nhi Cà Mau.

 

Lúc 10 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Tám là chồng chị Hận đi làm xa, nhận được hung tin mới trở về.

 

Được biết vợ chồng chị Hận ở đây được khoảng một năm nay. Anh Tám đi làm ăn xa, chị Hận ở nhà sống khép kín, ít giao thiệp với xung quanh.

 

Trên bức tường nhà chị có dòng chữ: “Tám ơi, tôi hận anh!” có thể do chị Lê Út Hận ghi lại trước khi tự vẫn. Dư luận cho rằng chị Hận vì ghen tuông, giận chồng mà ép hai con uống thuốc độc rồi tự tìm đến cái chết.

 

Công an địa phương đang điều ra vụ việc đau lòng trên.

 

Huyền Trang