1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TP HCM:

Ngao ngán giá dịch vụ đầu xuân

(Dân trí) - Điệp khúc “Tết mà, giá Tết phải vậy” luôn được các chủ dịch vụ đưa ra khi khách thắc mắc vì sao giá quá mắc. Những dịch vụ như giữ xe, quán ăn, lộc xuân, nhang đèn và chim phóng sanh… luôn được hét giá cao ngất ngưỡng

Giá giữ xe cao gấp 10 lần quy định

Những ngày trước và trong Tết giá giữ xe ở Sài Thành cứ như nhảy múa. Đa số các điểm giữ xe tự phát mọc lên ở khu vực Suối Tiên, Đầm Sen, Đường hoa Nguyễn Huệ… đều hét giá từ 15.000-20.000đồng/chiếc. Chưa kể lúc quá đông giá có thể đến 30.000 đồng tùy loại xe tay ga hay số

Ngao ngán giá dịch vụ đầu xuân - 1

Giá giữ xe được các điểm tự phát hét từ 15.000-20.000đồng/chiếc

“Cắt cổ. Lợi dụng tết nhất để kiếm lời thế này khó có thể chấp nhận. Chỉ gửi có một lúc ra đã lấy 20.000đồng/ xe” chị Hoàng Thị Ánh bức xúc nói. Nạn giữ xe chặt chém bắt đầu từ  đêm giao thừa. Trên các tuyến đường Ngô Đức Kế, Đông Du, Hai Bà Trưng, Thi Sách, Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Thiệp và một số con đường nhỏ khác gần các điểm bắn pháo hoa đều có giá giữ xe từ 20.000 đến 30.000 đồng/ chiếc

Sang mùng 1 và 2 Tết giá giữ xe hầu hết tại các khu vui chơi đều có giá từ 5000-20.000đ/lần gửi. Tại chùa Phổ Quang, bên trong chùa thì đặt thùng lấy tiền với mức giá tùy hỷ. Nhưng bên ngoài thì tư nhân giữ xe giá 5000đồng/ chiếc.

Ngay chính điểm giữ xe sát ngoài cổng do Hội cựu chiến binh khu phố 5, phường 2, quận Tân Bình nhận thầu cũng tăng giá 5000đồng, cao gấp 2 so với ngày thường.

Ngao ngán giá dịch vụ đầu xuân - 2

Bên trong chùa Phổ Quang để thùng tùy hỷ để khách gửi xe không bị chặt chém

Ngay tại Khu vui chơi Suối Tiên dù đã cố gắng đưa vào nhiều điểm giữ xe với quy định mức chung là 2.000 đồng/xe máy. Tuy nhiên xung quanh hàng trăm điểm giữ xe tự phát vẫn mọc lên vì số lượng người đi chơi nhiều, giá cả thì tùy sở thích của người coi mà đưa hét ra từ 15.000-20.000đồng/lần gửi.

Còn tại Đầm Sen, điểm giữ xe của đơn vị này cũng tự động nhảy giá lên thành 5.000 đồng.

Đồ cúng Phật, phóng sinh “đắt giá”

Do nhu cầu lễ chùa trong mấy ngày Tết , những vật phẩm như hoa, nhang, đèn, lộc xuân và chim để phóng sinh được người buôn bán bày la liệt ở các đền, chùa.

Các mặt hàng này cũng vì thế mà được đưa ra vô số giá. Bình thường một bông sen cũng chỉ mấy ngàn nhưng dịp này được người bán hét giá 10.000/bông, nhang lớn bàn bán 30.000 - 40.000 đồng/ bó.

Ngao ngán giá dịch vụ đầu xuân - 3

Chim phóng sinh được nhiều người tìm mua

Tại chùa Vĩnh Nghiêm người bán nhang đèn rất đông, người đứng, kẻ ngồi chạy tới chạy lui chèo kéo khách. Gặp khách cứ đưa giá trên cao, ai trả thấy lời thì bán, tùy theo cách ăn mặc mà có mức giá khác nhau

Ngoài những mặt hàng trên còn có hàng trăm con chim được nhốt vào lồng cũng được bày bán khắp nơi ở sân chùa. Giá mỗi con chim mua để phóng sanh là 10.000 đồng. Nhiều con chim do bị nhột quá lâu trong lồng nên trông rất ủ rũ. Người bán thì cứ vô tư, người mua thì cho rằng mình đang làm phúc.

“Không biết mấy con chim sau khi được thả ra có được tự do không hay bị bắt lại. Chưa kể những con yếu có thể chết ngay sau đó”, chị Minh Tâm, quận 1 tâm sự

Bói toán và quán ăn đông khách

Rất nhiều người quan niệm đầu năm nên xin một quẻ bói, hay coi tay để xem thời vận ra sao. Chính vì thế dịch vụ coi tay, bói bài làm ăn và thẻ tử vi được người mua khá đông.

Ngao ngán giá dịch vụ đầu xuân - 4

Dịch vụ bói toán, tử vi đắt khách

Các điểm bán thẻ tử vi, sách bói toán tại các chùa Vĩnh Nghiêm, Phổ Quang cũng được người bán đưa ra tràn vào trong sân chùa. Mỗi tờ giấy phô tô được bán cho khách 2000 đồng.

Ngao ngán giá dịch vụ đầu xuân - 5

Các quán ăn được mùa làm ăn

Không chỉ dịch vụ về mặt tinh thần, các quán ăn cũng được mùa làm ăn.Tại các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (Bình Thạnh), khu vực hẻm Lê Văn Sỹ (quận 3)… các cửa hàng ăn uống luôn đông khách. Quán ăn ở đường Lê Văn Sỹ chuyên bán bún bò, mì quảng, người chủ cho biết, "Ngày thường bán giá 15000-16000đồng /tô nhưng nay phải lấy 20.000đ vì ngày Tết và giá nguyên liệu đang cao. Dù giá cao nhưng người ăn nhiều, mấy hôm nay tôi làm không kịp bán"

Hoài Lương