1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Ngăn chặn kịp thời một vụ hỗn chiến

(Dân trí) - Lúc 21h ngày 13/4, Công an phường Phước Long A (quận 9, TPHCM) nhận được tin báo: Có 1 nhóm thanh niên cầm gậy và mã tấu đang chuẩn bị đánh nhau tại khu phố 5.

Khi công an phường đến thì có khoảng 5-6 xe gắn máy chở nhiều thanh niên đang đi tới từ hướng đối diện. Thấy công an, nhóm thanh niên bỏ chạy, để lại 2 xe gắn máy, 3 khúc gỗ, 2 con dao.

 

Công an phường truy đuổi, bắt giữ được 1 đối tượng tên Phương (chưa rõ lai lịch) và phát hiện cách đó khoảng 50m, đối tượng Mai Văn Hùng (21 tuổi, ngụ quận 9) đang nằm úp mặt xuống đất. Hùng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã chết tại Bệnh viện Thủ Đức.

 

Số thanh niên còn lại được tạm giữ tại hiện trường. Sau đó, tên Lê Minh Hoàng (21 tuổi, ngụ quận 9) dẫn một số thanh niên đến gây áp lực với công an phường. Cùng lúc đó, Phương và đồng bọn lấy xe gắn máy tẩu thoát.

 

Nguyên nhân sự việc là do vào tối 6/4, Lê Minh Tuấn (em ruột Hoàng) bị một số thanh niên phường Phước Long B đánh bị thương. Để trả thù cho em, tối 13/4, Hoàng dẫn đồng bọn (trong đó có Hùng) đi tìm số thanh niên trên để trả thù.

 

Theo lời của 2 dân phòng và 1 quần chúng, trong lúc Hùng bỏ chạy, do đường tối nên đã tự ngã vào đống gạch đinh của một công trình đang xây dựng ven đường và tử vong.

 

Quế Sơn