Ngắm các nữ chiến sĩ quân đội xinh đẹp luyện tập diễu binh, diễu hành
(Dân trí) - Trong đội hình luyện tập diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, nhiều thành viên trong các khối quân đội là nữ chiến sĩ xinh đẹp, duyên dáng và vô cùng mạnh mẽ.

Chiều 13/3 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), các khối diễu binh, diễu hành thuộc lực lượng quân đội tiếp tục hợp luyện nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Buổi tập luyện diễn ra trong không khí nghiêm túc, khẩn trương, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các cán bộ, chiến sĩ để đảm bảo màn diễu binh, diễu hành đạt sự chính xác, đồng đều và trang nghiêm nhất.

Các khối nữ tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành thu hút sự chú ý nhờ vẻ đẹp, nét duyên dáng đặc trưng nhưng vẫn toát lên khí chất trang nghiêm, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự đồng đều trong từng bước di chuyển.

Khối nữ Quân nhạc tại buổi hợp luyện. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước những âm thanh rộn rã, hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc như tiếng kèn xung trận, tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong lễ đón các nguyên thủ quốc gia sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm chung sức, đồng lòng tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

"Được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là niềm vinh dự, tự hào lớn nên chúng tôi luôn cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ", chiến sĩ Lê Nguyễn Thùy Linh (thứ 3 từ trái sang) chia sẻ.

Đối với các chiến sĩ thuộc khối nữ Quân nhạc, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, sĩ quan Thông tin,... ngoài tập luyện đi đều và đẹp, các chiến sĩ còn mang theo trên người các nhạc cụ như kèn, trống, khí tài nặng 2-19kg. Việc mang theo nhạc cụ, khí tài nặng khiến nhiều chiến sĩ bầm tím ở đùi, vai, hông,...

Chiến sĩ Phạm Thị Thảo khối nữ sĩ quan Thông tin chia sẻ, những ngày qua thời tiết mưa ẩm khiến nhiều chiến sĩ bị ốm, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, các chiến sĩ luôn được cán bộ, chỉ huy động viên, quan tâm, chăm sóc nên mọi người quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong ảnh là khối nữ Gìn giữ hòa hình Việt Nam tham gia hợp luyện.
Từng động tác đều được thực hiện với sự chính xác, đồng đều, mạnh mẽ và đẹp mắt, đáp ứng tiêu chí "Đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất", góp phần tạo nên khí thế hùng dũng, trang nghiêm của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Trong hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đơn vị đã có hơn 1.000 chiến sĩ Gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam giao phó.

Chiến sĩ Nguyễn Thị Kim Ngân (khối Gìn giữ hòa bình Việt Nam) cho biết, đây là lần thứ 2 luyện tập diễu binh, diễu hành. Trong quá trình luyện tập, trải qua nhiều địa điểm, hình thái thời tiết khác nhau nhưng Kim Ngân luôn khắc phục mọi khó khăn để đi đều, đẹp,...

Khối nữ sĩ quan Quân y xuất hiện đầy tự hào, thể hiện sự nghiêm trang và tinh thần kỷ luật trong bộ quân phục chỉnh tề. Từng bước di chuyển đều tăm tắp, từng ánh mắt, cử chỉ đều toát lên vẻ rắn rỏi, bản lĩnh của những người lính áo blue trắng, sẵn sàng cống hiến vì sức khỏe và tính mạng của đồng đội, nhân dân.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt các nữ chiến sĩ trên thao trường, minh chứng cho tinh thần bền bỉ và ý chí kiên cường.
Dù phải đối mặt với những buổi tập gian khổ, thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là tình trạng mưa nồm ẩm kéo dài tại miền Bắc trong thời gian qua, nhưng với quyết tâm "vượt nắng, thắng mưa", các lực lượng vẫn kiên trì luyện tập, vượt qua mọi khó khăn.

Theo kế hoạch, các khối của Cụm 1 sẽ tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 đến hết tháng 3. Sang tháng 4, các khối sẽ di chuyển vào TPHCM để hợp luyện cùng các khối khác trên cả nước.

Trong giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa buổi hợp luyện, các nữ chiến sĩ tranh thủ lấy lại sức sau những giờ tập luyện vất vả.
Để tạo nên đội hình diễu hành đồng đều, đẹp mắt, họ đã phải nỗ lực rèn luyện nghiêm túc, kiên trì dưới mọi điều kiện thời tiết, từ nắng gắt đến mưa rét. Mỗi bước chân, mỗi động tác đều là kết quả của ý chí, kỷ luật và lòng tự hào của những người lính.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - đã trực tiếp thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ sau buổi hợp luyện. Sự quan tâm, khích lệ từ lãnh đạo không chỉ tiếp thêm động lực mà còn thể hiện sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, ý chí rèn luyện bền bỉ của lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Chiến sĩ Dương Thị Thơm khối nữ Quân nhạc mang trên mình chiếc kèn đồng nặng 19kg trong suốt quá trình luyện tập. Vợ chồng chiến sĩ Thơm đều công tác trong quân đội nên trong thời gian luyện tập phải gửi con nhỏ cho gia đình chăm sóc.