1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai:

"Nếu không về quê tảo mộ chắc tôi đã chết trong ngôi nhà sập"

(Dân trí) - Ông P. chia sẻ, nếu ông không về quê, rất có thể đã mất mạng vì thường ngày ông ngủ ở phòng phía trước ngôi nhà, được xây theo kiểu cũ, tường không có khung chịu lực nên khi đổ xuống là sập tan tành.

Nếu không về quê tảo mộ chắc tôi đã chết trong ngôi nhà sập - 1

Ngôi nhà 3 tầng ở số nhà 117 đường Quy Hóa, phường Kim Tân (thành phố Lào Cai) đổ sập lúc rạng sáng ngày 12/4.

Ông G.S.P. (74 tuổi) cùng vợ trú tại ngôi nhà 3 tầng vừa bị đổ sập ở đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), cho biết, trước hôm xảy ra vụ việc, ông dặn vợ ở nhà trông nhà, còn mình về quê tảo mộ nhân Tết Thanh minh.
 
Do lâu ngày không về quê nên ông đi sớm hơn vài ngày để nhân thể thăm họ hàng. Ở quê nhà, ông bàng hoàng nhận tin cả ngôi nhà đổ sập trong đêm. Rất may vợ ông ở nhà đã kịp thoát ra ngoài.
 
Ông P. chia sẻ, nếu ông không về quê, rất có thể đã mất mạng vì thường ngày ông ngủ ở phòng phía trước ngôi nhà, là nơi được xây theo kiểu cũ bằng vữa, tường không có khung bê tông chịu lực nên khi đổ xuống là sập tan tành.
 
Vợ ông cũng may mắn thoát chết trong gang tấc vì bà ngủ ở phía nhà sau, là phần nhà xây theo kiểu mới, có khung bê tông cốt thép. Phần nhà này sập đổ sau, bà có thời gian kịp chạy thoát thân ra ngoài...
 
Nhận tin cả ngôi nhà đổ sập, ông P. bị sốc tâm lý và đã được đưa vào viện cấp cứu.
 
Ông chia sẻ thêm, ngôi nhà này là do con gái ông đang ở Anh mua cho bố mẹ. Hiện do ảnh hưởng của dịch Covid-19, con gái ông chưa thể về Việt Nam. Việc giải quyết hậu quả sau sự cố sập nhà, ông bà đã cao tuổi nên chưa biết phải xử lý ra sao.
 
Được biết con gái ông G.S.P. đã ủy quyền cho một doanh nghiệp ở thành phố Lào Cai thay mặt xử lý khắc phục ban đầu vụ đổ nhà theo đúng quy định pháp luật.
 
Chủ số nhà 119 đã phối hợp với gia đình ông P. thu dọn đồ đạc trong nhà, chuyển tạm sang nơi khác và cho máy móc tháo dỡ nhà bị sập đổ, trả lại mặt bằng cho gia đình.
 
Phạm Ngọc Triển