1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Nếu còn cơ hội và may mắn, một ngày nào đó con sẽ trở về báo hiếu cho mẹ... !

(Dân trí) - Chấp hành án khi đang mang trong mình căn bệnh HIV, đối với phạm nhân Phạm Minh Tiến (SN 1978) những ngày tháng còn lại thực sự quý giá. Trong thời gian chấp hành án, nam phạm nhân luôn khao khát nhận được sự khoan hồng của nhà nước, được trở về đoàn tụ cùng mẹ già, con thơ sống cuộc sống bình dị, êm ấm bên gia đình.

Hai năm không người thăm nuôi

Giữa cái nắng gắt của mùa khô Tây Nguyên, một nam phạm nhân có khuôn mặt hốc hác, đen sạm ngồi lặng lẽ, thu mình ở một góc sân. Đưa mắt nhìn những phạm nhân đang ngồi trò chuyện cùng người thân trong gia đình, thi thoảng người đàn ông ấy lại lấy tay lau nước mắt vì tủi thân. Đó là phạm nhân Phạm Minh Tiến, đang chấp hành án tại phân đội số 25, phân trại số 1, trại giam Đắk P’lao (C10, Bộ công an ).

Ông Tiến đang chấp hành án 7 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đặc biệt, khi vào trại giam, nam phạm nhân này đang mang trong mình căn bệnh HIV, phải điều trị thường xuyên bằng thuốc ARV.

Nếu còn cơ hội và may mắn, một ngày nào đó con sẽ trở về báo hiếu cho mẹ... !

Kể về nguyên nhân khiến mình vướng vòng lao lý, ông Tiến ân hận: “Ngày trước, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả ở TP.HCM, nhưng vì nghe theo bạn bè mà “chơi” ma túy, nghiện ngập rồi lôi kéo cả vợ cùng buôn bán, hút chích dẫn đến tan cửa, nát nhà. Cũng kể từ ngày sa chân vào “cái chết trắng” tôi bị nhiễm HIV lúc nào không hay, rồi vào tù ra tội mấy lần. Ba năm trước, bố tôi qua đời, tôi càng dấn sâu vào nghiện hút, cho đến ngày bị công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) bắt vì buôn bán ma túy. Và đây cũng là án phạt tù nặng nhất mà tôi phải chấp hành từ trước đến nay”.

Hơn 2 năm chấp hành án, ông Tiến vẫn chưa một lần được gặp người thân
Hơn 2 năm chấp hành án, ông Tiến vẫn chưa một lần được gặp người thân

Thời điểm đi chấp hành án cũng là lúc vợ mất vì căn bệnh thế kỷ, bà Ngô Thị Thanh M., mẹ đẻ của ông Tiến một mình gồng gánh nuôi cháu gái, khi đó mới tròn 16 tuổi. Biến cố liên tiếp ập xuống khiến em Phạm Thị Như Th. (con gái Tiến) phải bỏ học giữa chừng để đi làm công nhân.

Theo ban giám thị trại giam Đắk P’lao, Phạm Minh Tiến là một trong những phạm nhân đặc biệt nhất của trại giam. Mang trong mình căn bệnh HIV, sức khỏe không được tốt, nhưng từ ngày đến đây chấp hành án, nam phạm nhân này chưa từng có người thân đến thăm nuôi. Theo tìm hiểu, gia đình phạm nhân chỉ còn một mẹ già, một cô con gái, đang ở trọ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện lên Đắk Nông thăm, cũng không gửi đồ vào thăm nuôi nên nhiều lúc nam phạm nhân cũng tủi thân với các phạm nhân khác.

Cuộc gặp ngờ bất ngờ trên sân khấu

Do điều kiện kinh tế khó khăn, bà M. lại mang trong mình căn bệnh tim hiểm nghèo nên hơn 2 năm chấp hành án, ông Tiến chưa từng một lần được người thân lên thăm nom. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi, không thể nói hết chuyện nên trong lòng nam phạm nhân này luôn thường trực nỗi nhớ mẹ, nhớ con.

Được BTC chương trình “Khát vọng ngày trở về” mời lên sân khấu chia sẻ những nỗi niềm trong thời gian chấp hành án tại trại giam Đắk P’lao, ông Tiến nghẹn ngào: “Từ ngày vào đây, không khi nào tôi hết day dứt, ân hận vì đã để mẹ già, con nhỏ sống cảnh cơ cực, vất vả mà không có người đàn ông trong nhà. Tôi chưa từng mong gia đình lên thăm tôi, vì đường sá xa xôi, lên đây tốn tiền tốn bạc, đi thăm một lần thì hai bà cháu phải nhịn ăn, nhịn uống cả tuần. Điều ân hận nhất của tôi là ngày con gái lấy chồng, tôi không được ở nhà, được tổ chức cho con một lễ cưới chu toàn, được chụp chung với con một bức hình”.

Ông Tiến vừa nói dứt lời, bóng dáng hai người phụ nữ nhỏ bé từ từ xuất hiện từ phía sau sân khấu. Nhìn thấy mẹ và con gái, ông Tiến chạy đến ôm choàng lấy, khóc nức nở vì sung sướng.

Giây phút đoàn tụ bất ngờ, đẫm nước mắt
Giây phút đoàn tụ bất ngờ, đẫm nước mắt

Bà Ngô Thị Thanh M., mẹ của phạm nhân Tiến xúc động chia sẻ: “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được lên thăm con. Chiều qua, hàng xóm nghe điện thoại của cán bộ trại giam, báo bà cháu chúng tôi được lên thăm con, hai bà cháu ôm nhau khóc vì sung sướng. Trong nhà chẳng có gì nhiều, chỉ mua cho con mấy gói bánh, còn hai bà cháu nhịn ăn từ chiều qua đến trưa nay vẫn không thấy đói. Cứ bảo tài xế đi một mạch đến thăm con, được gặp con sớm giờ nào càng tốt giờ đó”.

Giây phút gặp gỡ bất ngờ do BTC sắp xếp khiến cho ông Tiến hạnh phúc, khóc nức nở, nghẹn ngào suốt cuộc nói chuyện. Nam phạm nhân chia sẻ, rất lâu rồi mẹ con, cha con không được gặp nhau, lần gặp gỡ này thực sự quý giá, ý nghĩa nhất là những người đang nhiễm H. như ông. Được gặp mẹ, gặp con, ông có thêm động lực để điều trị bệnh, động lực để cải tạo tốt, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương.

Trong lòng nam phạm nhân luôn thường trực nỗi nhớ mẹ, thương con
Trong lòng nam phạm nhân luôn thường trực nỗi nhớ mẹ, thương con

Thêm một điều bất ngờ nữa dành tặng nam phạm nhân tại cuộc đoàn tụ đặc biệt này là ông Tiến được gặp người con rể của mình, được xem những tấm hình cưới của hai con. Lần giở từng tấm hình, nam phạm nhân nước mắt nhạt nhòa hạnh phúc vì thấy con gái đã trưởng thành, có mái ấm riêng của mình.

Ông Tiến lần giở cẩn thận từng bức ảnh cưới của con gái...
Ông Tiến lần giở cẩn thận từng bức ảnh cưới của con gái...

Ông Tiến ôm chặt lấy người con rể rồi nhắn nhủ anh này thay mình chăm sóc mẹ và con gái: “Cảm ơn con đã yêu thương con gái của bố, có lẽ đối với nhiều người, bố không đủ tư cách để nói chuyện với con. Bố chỉ nhờ con, chăm sóc tốt cho Th. và bà nội, che chở cho họ là bố mang ơn con rất nhiều".

Nếu còn cơ hội và may mắn, một ngày nào đó con sẽ trở về báo hiếu cho mẹ... ! - 5

Được BTC tạo điều kiện được ngồi nói chuyện riêng với gia đình, ông Tiến nghẹn ngào nói với mẹ và con trước lúc trở về buồng giam: “Con vào đây rồi, được ban giám thị tạo điều kiện cho cải tạo, lại còn dạy con học nghề thủ công nữa. Mẹ với Th. không phải vào thăm con đâu, mỗi lần vào, con lại càng ân hận hơn. Nếu còn cơ hội và may mắn, một ngày nào đó con sẽ trở về báo hiếu cho mẹ... Con hứa với mẹ, con sẽ cải tạo thật tốt, để sớm nhận được sự khoan hồng của nhà nước”.

Giây phút ngắn ngủi được ngồi lại với nhau của gia đình phạm nhân
Giây phút ngắn ngủi được ngồi lại với nhau của gia đình phạm nhân

Trước đó, khoảng 10h30’ ngày 3/7/2016, đội CSĐT tội phạm về kinh tế-ma túy Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với công an xã Bình Minh tiến hành tuần tra trên địa bàn thôn 1. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Phạm Minh Tiến có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Khi kiểm tra, công an phát hiện và bắt quả tang trên người đối tượng có một gói ma túy có chứa thành phần methaphetamine có trọng lượng 9,5618 gam. Phạm Minh Tiến bị TAND huyện Bù Đăng tuyên phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặng Dương