1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Náo loạn trước dinh Thống Nhất trong buổi tập huấn chứng khoán

Đến 15h ngày 15/4, hàng trăm người vẫn còn nán lại trước cổng dinh Thống Nhất - nơi diễn ra buổi tập huấn về chứng khoán của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TPHCM - để bày tỏ bức xúc với ban tổ chức về việc cung cấp thông tin thiếu chính xác, gây mất thời gian và công sức của nhiều người.

Chị Thu - một nhà đầu tư tại sàn Bảo Việt - bất bình cho biết phải bỏ dở cả công việc tại Hà Nội để bay vào TPHCM dự buổi tập huấn này, nhưng cuối cùng đành phải đứng ngoài.

 

“Lẽ ra Trung tâm Giao dịch chứng khoán (TTGDCK) TPHCM phải rút kinh nghiệm về sự cố đã xảy ra ở Hà Nội để tổ chức tốt hơn. Việc để hàng ngàn NĐT bỏ thời gian và công sức đến mà không được tham dự cho thấy TTGDCK đã xem thường nhà đầu tư...” - anh Trung, một nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán ĐBSCL, bất bình nói. Anh Trung cho biết do nhà ở tận Bến Tre, ngay từ sáng sớm anh đã lên TPHCM với hi vọng nắm kiến thức về phương thức khớp lệnh mới này, để rồi thất vọng.

 

Trước đó, ngay từ 13h, hàng ngàn người đổ về dinh Thống Nhất sau khi đọc được thông tin “vào cửa tự do” trên các báo đề cập buổi tập huấn này. Thế nhưng đến nơi, nhiều người đã bất ngờ khi nghe thông báo chỉ cho phép những ai có vé mời của TTGDCK mới được vào. Cảnh huyên náo bắt đầu xảy ra khi một số người không kiềm chế được tức giận đã lên tiếng “réo” ban tổ chức để chửi mắng.

 

Anh Phong - một nhà đầu tư tại sàn ACBS - tức giận cho rằng nếu yêu cầu phải có vé, TTGDCK có thể thông qua các công ty chứng khoán để thông báo và phát vé mời cho nhà đầu tư. Trong khi đó, phần lớn nhà đầu tư đến dự đều không hay biết gì về thông báo này. Điều ngạc nhiên đối với nhiều người là một số “cò” vé lại công khai xuất hiện, đến “tiếp thị” và bán vé mời với giá 50.000, thậm chí 100.000 đồng/vé cho những nhà đầu tư có nhu cầu.

 

Trong khi đó, một nhóm nhân viên của một công ty bảo hiểm cũng cầm xấp vé phát cho những người có nhu cầu, với điều kiện phải ghi tên họ và số điện thoại di động đầy đủ. Tuy nhiên, cả hai “nhà phân phối vé” này cũng không thể nào đáp ứng nổi lượng vé cho hàng ngàn người.

 

Khoảng 14h10, cổng dinh Thống Nhất đã đóng lại, từ chối tất cả những người có vé lẫn không có vé, sau khi thông báo hội trường đã kín người.

 

Trước sức “nóng” của lượng người khá lớn tụ tập trước cổng dinh Thống Nhất, khoảng 14h30, ông Trần Đắc Sinh - giám đốc TTGDCK TPHCM - phải đích thân ra xin lỗi nhà đầu tư. “Mong bà con thông cảm, chúng tôi không lường trước được là có quá nhiều nhà đầu tư quan tâm! TTGDCK TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn trong thời gian tới và hứa sẽ không còn để xảy ra tình trạng bà con đến mà không vào dự được...” - ông Sinh nói.

 

Theo H.Đăng

Tuổi Trẻ