1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Náo loạn cây xăng vì tin đồn tăng giá

(Dân trí) - Tin đồn ngày 5/1 giá xăng sẽ tăng lên 17.000 đến 18.000 đồng/lít gây xôn xao cho một bộ phận lớn người dân Hà Nội. Từ cuối giờ chiều 4/1, đặc biệt là cao điểm từ 17h kéo dài cho đến quá nửa đêm, người dân nườm nượp kéo nhau đi đổ xăng.

Mang can đi dự trữ xăng

Từ sáng 4/1, tin đồn giá xăng tăng lên hơn 17000 đ/lít lan đi khắp nơi. Đầu giờ chiều, nguồn tin đồn lại được đổ thêm “dầu” khi một tờ báo đặt dấu hỏi về việc xăng tăng giá lên 17 000 đ/lít, điều này đã gây tác động lớn đến một bộ phận người dân.

Từ 18h chiều qua, số lượng người về đổ xăng ồ ạt hơn bao giờ hết. Lúc này tại cây xăng Nam Đồng có đến gần 200 người xếp hàng chờ đổ xăng, cảnh người chèo kéo gây ra cảnh lộn xộn tại cửa hàng xăng này. Phía trong, người dân chen lấn xô đẩy, chèo kéo các nhân viên bán xăng để được đổ trước, thậm chí đong vào can để dự trữ.

Huế: Người dân đổ xô đi mua... xăng!

 

Đêm 4/1 trên các trục đường của TP Huế người dân tấp nập ra đường tay cầm, tay xách những chiếc can, chai, lọ... những gì có thể chứa được... xăng để đi mua xăng với tâm lý “Mua được càng nhiều càng tốt!”.

 

Một người mua xăng nói: “Sáng nay đọc báo nghe được thông tin có thể xăng sẽ tăng giá từ 13.000/lít lên 17.000/lít nên tôi mới cùng vợ xách chiếc can 3 lít này với 2 chiếc xe máy ra đổ đầy bình”.

 

Tại một đại lý bán xăng nằm trên đường Nguyễn Huệ, nhân viên ở đây đã phải làm việc cật lực mới có thể đáp ứng được nhu cầu của khách. Để hạn chế tình trạng người dân mua tích trữ, một số cây xăng đã hạn chế lượng xăng bán ra và không bán cho những người đi mua mang theo các vật dụng để mua xăng về nhà. (Phan Bá Mạnh)

Rất nhiều cửa hàng xăng trên địa bàn Hà Nội, nhất là các cây xăng ở các quận trung tâm đều ở trong tình trạng tương tự.

Tại cây xăng phố Trần Hưng Đạo, hàng trăm xe máy và ô tô xếp hàng chiếm nửa mặt phố Trần Hưng Đạo. Các nhân viên đổ xăng tại đây luôn bị khách kéo tay để "giành phần được đổ trước".

Không chỉ thế, "chúng tôi đã luôn miệng giải thích là giá xăng dầu chưa tăng nhưng mọi người không hiểu và vẫn ùn ùn đòi đổ", một nhân viên cây xăng ở cây xăng tại cửa hàng xăng trên đường Giải Phóng cho biết.

Vừa đổ, nhân viên này vừa nài nỉ "mọi người chịu khó chờ, tôi sẽ đổ theo thứ tự xếp hàng. Giá xăng có tăng đâu mà mọi người cứ rối lên". Nhưng mặc cho mọi lời giải thích, người dân tay cầm sẵn tiền, mở sẵn nắp bình xăng để được đổ xăng.

Chị Hoa cùng cậu con trai đi làm về, xếp hàng chờ đổ xăng ở cây xăng trên phố Nguyễn Trãi hơn 30 phút mà vẫn không thể nào chen nổi qua dòng người chật cứng chờ đổ xăng.

Không giấu nổi sự bức xúc, chị Hoa nói: "Xe của hai mẹ con không còn tý xăng nào, xếp hàng chờ cả buổi. Nếu xăng lên giá, có dự trữ thì cũng đâu tiết kiệm được bao nhiêu. Báo chí nên có tiếng nói dứt khoát chứ để người dân hiểu lầm, khổ quá".

Mua xăng lúc nửa đêm!

Kim đồng hồ đã nhích gần về số 12, không khí mua xăng tại cây xăng trên đường Trần Quang Khải càng trở nên huyên náo bất thường. Hàng trăm xe máy và những dãy dài ô tô nằm chờ đến lượt.

Náo loạn cây xăng vì tin đồn tăng giá - 1
  

Ô tô xếp hàng chờ mua xăng tại cây xăng đường
Nguyễn Phong Sắc (ảnh: Thái Bình).

Hoàng Văn Tiến lớp 30 MT trường Trung cấp công nghiệp Hà Nội giọng vẫn ngừng thở hổn hển vì vừa lách khỏi trạm xăng cho biết: "Nghe xăng tăng lên 18.000 đồng nghe sốt ruột quá nên em cùng vài người bạn lao ra cây xăng Hàng Bún. Đợi ở đó từ 21h30 đến 22h30, không thể chần chừ được nữa nên phải chạy ra cây xăng Trần Quang Khải này".

"Tranh thủ tích trữ, đỡ được đồng nào hay đồng đó", một tài xế xe ôm cho biết.

Chị Khả, cửa hàng trưởng tại cây xăng này mệt mỏi: "Suốt từ 17h chiều đến lúc này đã là sát nửa đêm, nhân viên tại đây làm việc không ngơi tay mà khách hàng vẫn cứ ùn ùn kéo đến. Tôi cũng không biết tin đồn từ đâu nhưng hầu hết những người tới đổ xăng đều có chung một câu hỏi với các nhân viên bán hàng là: Giá xăng sẽ tăng trong đêm nay lên 18.000 đồng phải không?".

Đến lúc này, thậm chí, ngay cả những cây xăng hẻo lánh vốn ít người biết tới cũng “biết mùi” chen lấn, xô đẩy.

Tại cây xăng trên phố Bồ Đề, gần trăm xe gắn máy dồn về làm chật cứng cả khoảng sân. Trong số những người đi mua xăng, nhiều người đã không đủ kiên nhẫn đứng chờ đến lượt nên đã lớn tiếng. Còn những người mua được xăng thì không kịp lấy tiền trả lại vì quá khó khăn khi chen lấn.

Cây xăng góc phố Nguyễn Đình Chiểu, lượng người vào đổ xăng đông tràn ra đường. Trong số những người đi đổ xăng có rất nhiều xe taxi và cả xe mang biển số của người nước ngoài.

Một nhân viên bán xăng tại đây cho biết: khách hàng sau giờ làm việc đến mua đông tới mức nhân viên của cửa hàng luôn tay mà vẫn không thể đáp ứng kịp. Theo người này, lượng khách hàng đến đỗ xăng trong chiều 3/1 tăng khoảng 30-40% so với chiều hôm qua.

Không chỉ có Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và một số tỉnh thành phố khác cũng có khá nhiều người đã nhận được tin đồn xăng sẽ lên 17.000 đồng/lít nên đã kéo nhau đi mua xăng. Từ khoảng 17h đến 21 giờ ngày 4/1, tình trạng quá tải diễn ra ở rất nhiều cây xăng.

Chưa tăng giá xăng thời điểm này

Thông tin không rõ xuất xứ về giá xăng tăng lên 17.000 đồng/lít làm “náo loạn” tâm lý người tiêu dùng từ chiều 4/1. Tuy nhiên đại diện các doanh nghiệp cho biết chưa tính tới việc tăng giá xăng lúc này.

Giá dầu thô vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng không chỉ gây “sóng gió” trên thị trường thế giới mà còn tạo tâm lý bất an đối với người tiêu dùng Việt Nam, làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách. Nhiều người đã nghĩ tới việc xăng dầu tăng giá, nhưng tin đồn giá xăng tăng 4.000 đồng, lên 17.000 đồng/lít khiến không ít người bất ngờ và lo lắng.

Trước tin đồn xăng tăng giá, đại diện Petrolimex cho biết đơn vị này chưa có kế hoạch tăng giá bán xăng thời điểm này. Còn theo một quan chức Bộ Công Thương thì: “Giá xăng dầu là một vấn đề nhạy cảm, khi chưa có một quyết định chính thức, người dân không nên hoảng sợ vì những tin đồn thất thiệt.

Hiện tại, các bộ ngành đang lấy ý kiến để hoàn tất quy chế mới liên quan tới điều hành thị trường xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối cũng chưa có bất cứ một đề xuất nào lên liên Bộ cả”.

An Hạ

Phúc Hưng