1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nạn nhân của sự cuồng yêu và thù hận

(Dân trí) - Câu chuyện của gia đình bé Lê Ngọc Linh, 16 tháng tuổi, mắc bệnh u máu bẩm sinh, mẹ vừa quyên sinh, bố vào tù đã làm động lòng thương cảm của rất nhiều người trong mấy ngày qua. Bé sống nhờ tình thương của những “người dưng” đầy ân nghĩa…

Trong căn phòng trọ nhỏ xíu chừng 7-8m2 đầu con ngõ vào bệnh viện Nhi trung ương, 2 bà mẹ bế con tò mò quay qua bắt chuyện với cô gái trẻ măng đang cố dỗ một cháu bé khóc mếu, vặn oằn người vẻ đau đớn. Giữa cái nóng hè trong căn phòng không lấy gì làm thoáng mát mà thằng bé được mặc quần bông dài, đôi bàn chân vò qua vò lại trông mũm mĩm, mập phù hơn so với cánh tay và gương mặt gầy quắt, xanh rớt.

Cô gái ẵm thằng bé dáng người cũng nhỏ bé, dáng như chị gái bế em, oặt cả một bên hông. Cô không phải là mẹ cháu bé nhưng là người chăm sóc bé từ lúc 2 tháng tuổi cho đến giờ, từ khi cháu gần như không còn ai thân thích quanh mình. Cậu bé mang nỗi đau từ phút chào đời ấy, 7 tháng tuổi lại gánh thêm nỗi oán hận từ câu chuyện của cha mẹ mình, gia đình tan vỡ, bố lĩnh án 9 năm tù giam vì giết chết tình địch, mẹ tự tử sau cuộc tình bất chính kết thúc bằng thảm kịch.

Câu chuyện của gia đình bé Lê Ngọc Linh, 16 tháng tuổi, mắc bệnh u máu bẩm sinh đã làm động lòng thương cảm của rất nhiều người. Bé được “mẹ” và “bà ngoại” nuôi đưa đến Viện Nhi để khám chữa bệnh hôm nay là nhờ những tấm lòng hảo tâm khắp nơi chia sẻ, giúp đỡ. Tuy nhiên, hành trình kiếm tìm cuộc sống lành mạnh cho bé xem chừng vẫn chưa thấy lối mở…

Bi kịch từ sự “cuồng yêu” và ghen tuông

Bé Linh chào đời trong một gia đình suốt thời gian dài yên ấm. Bố là giáo viên tại trường THPT Lương Sơn, Bắc Giang, mẹ dạy cấp 2. Bé Linh đã có một anh trai 4 tuổi, điều kiện vật chất, sinh hoạt gia đình dư dả. Bé sinh thiếu tháng, một thời gian dài phải nuôi trong lồng kính tại Viện Nhi, lại mang căn bệnh u máu quái ác từ trong trứng nên bố mẹ càng thương yêu, chăm sóc.

Không ai lý giải được gì sao mẹ bé thay lòng, lao vào cuộc tình với bạn của chồng, một cán bộ Cục thuế Bắc Giang, cũng đã có vợ và 2 con nhỏ. Chỉ biết những lần bỏ con đi chơi, những đêm để chồng thức trắng đợi cửa và những cử chỉ ve vuốt, yêu đương với người đàn ông khác của chị đã làm chồng cuồng nộ, cầm dao chém chết “tình địch”. Đứa con dại bệnh tật được giao phó cho cô giúp việc Phùng Thị Hồng, người “mẹ” nuôi trẻ măng, mới 20 tuổi, của bé Linh hiện tại.

Hồng đến ở giúp việc cho gia đình anh Dũng suốt một thời gian dài khi anh chị có đứa con đầu lòng, bế ẵm em cho đến khi thằng bé đi mẫu giáo. Hai năm sau trở lại chơi thăm gia đình, anh chị vừa có thêm bé Linh, 2 tháng tuổi. Vợ chồng chị L. cố nài Hồng, nói khó vì thương em bệnh tật, cô gái tiếp tục vai trò “vú nuôi” cho cậu nhóc thứ hai. 4 tháng tuổi Linh đã cai sữa mẹ, chị L. bắt đầu đi về tối ngày, Hồng trở thành người chăm sóc toàn phần cho thằng bé.

“Em hoàn toàn không nhận ra điều gì bất ổn trong quan hệ giữa cô chú vì càng về gần ngày xảy ra sự việc, cô càng tỏ ra dịu dàng, chiều chú Dũng hơn” - Hồng kể. “Chú Dũng là người sống tình cảm, quấn con, yêu vợ (vì anh sớm mồ côi, không người thân thích, sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ-PV). Một tháng trước bi kịch, khi chú Dũng nói ra sự thật, em mới biết, chú đã cảm thấy sự khác thường ở vợ từ lâu. Em thấy không tin nổi, khi chú lặng lẽ khóc”.

Đêm trước ngày 19/9/2007, chị L. đi với người tình hết đêm, sáng sớm mới về nhà, anh Dũng thức trắng đợi vợ. Chị lấy tờ đơn ly hôn đã viết sẵn, anh không ký, xé tan. Dũng đau khổ kể với cô bé giúp việc, 1 tuần trước đó, anh biết L. nói đi chơi với cơ quan 3 ngày nhưng thực ra là đi chơi cùng người tình, bỏ cả đứa con nhỏ ốm đau, bệnh trọng. Người chồng lặng lẽ nuốt đau khổ, uất hận vào trong.

Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi anh bám theo vợ đến nơi hẹn người tình và trực tiếp chứng kiến cảnh vuốt ve, âu yếm trong nhà hàng của 2 người. Án mạng xảy ra trong phút cuồng nộ vì ghen.

Nước mắt Hồng lăn dài, cô gái vuốt nhẹ mớ tóc tơ hoe hoe của bé Linh: “Trước khi quyết định quyên sinh, cô L. cũng không nghĩ tới việc gặp lại các con”. Ở trong bệnh viện với người tình, khi Dũng ra đầu thú, người đàn ông kia chết, 4h sáng hôm sau, L. ra sông Thương nhảy cầu tự tử, không về qua nhà, không dặn dò nhắn nhủ, không một chữ nào để lại cho 2 con trai, một lên 4, một mới 7 tháng tuổi.

“Cô đã nói dối mọi điều, kể cả năm sinh của cô chú. Đến tận phiên toà (tháng 4 vừa qua) em mới biết, chú Dũng sinh năm 1979, còn cô chỉ sinh năm 1981” - Hồng thở dài.

Nặng lòng lời hứa giúp chăm con

Hồng và mẹ (bà Vũ Thị Tám) tay làn tay túi ẵm thằng bé bắt xe buýt từ Bắc Giang lên Hà Nội, đưa cháu đi khám bệnh ở Viện Nhi trung ương. Hơn nửa năm sống trong sự đùm bọc, chăm chút của mẹ con Hồng, nhưng căn bệnh của bé Linh vẫn mỗi ngày thêm trầm trọng.

Nạn nhân của sự cuồng yêu và thù hận - 1
Hồng và mẹ đang ở trọ gần Viện Nhi để chạy chữa cho bé Linh.

Những cục u mọng máu nổi mỗi ngày một to, sần sùi, dày khắp chân, đùi phải và bộ phận sinh dục của bé. Chỉ một chút quên gượng nhẹ, một lần thay quần áo, tắm rửa sơ suất, những cục u lại sượt vỡ, máu chảy thành vòi, đau đớn, hành hạ bé. Gia đình thuần nông, 2 ông bà với 7 người con vẫn chưa lập gia đình riêng không đủ khả năng chạy chữa cho bé.

Hồng xót xa, bé Linh ăn rất khá, ngủ được nhưng người luôn xanh mướt, tay bé quắt như suy dinh dưỡng trong khi chân đùi nhìn như phù nề vì dồn máu.

Nửa năm, số tiền gom góp của các thầy cô, học trò trong trường Lương Sơn, nơi công tác của bố bé gửi gia đình nhờ chăm nuôi giúp đã cạn từ lâu. Nhiều người ái ngại cũng đã khuyên Hồng và bố mẹ nên đưa bé Linh tới trại trẻ mồ côi. Nhưng cô gái lắc đầu, cả nhà sẽ chăm lo cho bé đến khi nào còn có thể. Trở về trong đêm sau khi đâm người tình của vợ, Dũng đã quỳ sụp khóc xin cô bé giúp việc nuôi con giúp mình. Và Hồng đã nhận lời.

Bạn đọc hảo tâm có thể gửi trợ giúp bé Linh theo địa chỉ:

 

Phùng Thị Hồng, thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

 

ĐT: 024.0466170.

 

Số TK: 421104000476, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh số 3, phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang.

 

Chủ tài khoản: Phùng Thị Hồng.

Có được sự trợ giúp của rất nhiều tấm lòng hảo tâm, Hồng và bà Tám mừng lắm, mong chạy chữa được cho bé. Nhưng chiều qua, sau khi thăm khám, những phương án phía bệnh viện đưa ra dường như vẫn “tắc”. Trước mắt, bé Linh sẽ được điều trị bằng thuốc tiêm, 300.000đ/ống thuốc/ngày. Liên tục 6 tháng, tính riêng chi phí thuốc tiêm là gần 60 triệu đồng, những u máu nhỏ khả dĩ có thể lành. Nhưng phần u tĩnh mạch ở bộ phận sinh dục của bé vẫn cần tính tới phẫu thuật, mà gia đình phải ký cam kết về những tai biến có thể xảy ra.

Cô gái 20 tuổi, chưa gia đình mà có vẻ làm mẹ… ngon trớn. Đặt Linh lên đùi cho đỡ mỏi, Hồng cho biết, chỉ có thể bế bé bên tay trái vì chạm tay vào phía bên chân, đùi phải là thằng bé đau, đẩy tay ra và khóc quấy. Thằng bé bám “bà ngoại” và “mẹ” Hồng như sam.

Căn phòng thuê trọ gần cổng viện Nhi giá 80.000đ/ngày. Không biết còn phải đi lại, đeo bám ở đây bao lâu để chạy chữa cho bé. Hồng đăm chiêu, ngày mai nhiều tờ báo còn giúp liên hệ đưa bé đi khám thêm ở viện 108, viện ung bướu trung ương… Gánh nặng của tình, của nghĩa không cho phép người ta có thể buông xuôi giữa chừng.

P.Thảo