Hà Tĩnh:

Nam thanh niên nát bàn tay sau tiếng nổ lớn trong đêm giao thừa

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Sau tiếng nổ lớn anh N.V.T. quằn quại với bàn tay nát bấy, mặt biến dạng, trên người có nhiều vết thương phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm giao thừa.

Sáng 12/2, bà Phạm Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thông tin, các lực lượng chức năng đang xác minh việc một công dân trên địa bàn bị chấn thương nặng sau tiếng nổ lớn.

Nam thanh niên nát bàn tay sau tiếng nổ lớn trong đêm giao thừa - 1

Nạn nhân được đưa vào nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 19h30 ngày 11/2 (tức ngày 30 tháng Chạp), người dân tại xóm 10 (xã Phúc Trạch) tá hỏa khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ gia đình anh N.V.T.

Khi mọi người chạy sang thì thấy anh T. bị thương nặng, toàn bộ vùng mặt bị biến dạng. Riêng bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn. Người dân đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Một số nguồn tin cho hay, đây là một vụ nổ mìn tự chế. Tuy nhiên, một lãnh đạo của địa phương cho biết, anh T. đang sử dụng bình gas thì bị phát nổ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.