TPHCM:

Nam thanh niên mất tích kỳ lạ suốt gần 6 năm

(Dân trí) - Ròng rã gần 6 năm đi khắp nơi tìm đứa con trai mất tích nhưng vô vọng, người mẹ già mang nhiều bệnh tật đành bỏ cuộc. Giờ đây ngày nào bà cũng mòn mỏi cầu trời khấn Phật mong đứa con thân yêu còn sống trở về.

Trụ cột gia đình bỗng mất tích

Đến ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM hỏi nhà “bà Gái có con mất tích” thì bất cứ người dân nào cũng biết và chỉ tận tình.

Nam thanh niên mất tích kỳ lạ suốt gần 6 năm - 1

Anh Nguyễn Minh Thừa (sinh năm 1992) bỗng nhiên mất tích bí ẩn từ tháng 4/2010 đến nay.

Anh Nguyễn Minh Thừa (sinh năm 1992) bỗng nhiên mất tích bí ẩn từ tháng 4/2010 đến nay.

Căn nhà cấp 4, tường gạch, mái tôn thủng lỗ chỗ nằm sâu trong con hẻm nhỏ gần quốc lộ 22 của bà Nguyễn Thị Gái (58 tuổi) chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc quạt bàn cũ kỹ bám đầy bụi.


Bà Nguyễn Thị Gái hơn 2.000 ngày qua đau đáu về số phận của đứa con trai út. Những khi nhớ con, người mẹ này lại lần mò những bộ quần áo của con rồi khóc nghẹn.

Bà Nguyễn Thị Gái hơn 2.000 ngày qua đau đáu về số phận của đứa con trai út. Những khi nhớ con, người mẹ này lại lần mò những bộ quần áo của con rồi khóc nghẹn.

“Mấy ngày nay vết mổ túi mật lại hành hạ nên tôi chẳng làm được việc gì. Nằm cả ngày ở nhà lại nhớ đến con mà đứt từng đoạn ruột”, bà Gái nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Người mẹ này cho biết, bà có 4 người con và anh Nguyễn Minh Thừa (SN 1992) là con trai út. Các anh, chị của Thừa đều đã có gia đình nhưng ai cũng nghèo khó, không giúp gì được cho mẹ. Anh Thừa vào đời sớm bằng nghề bán vé số, làm thợ hồ và là trụ cột chăm lo cho mẹ bị mất sức lao động sau khi phải mổ túi mật.

“Năm Thừa 16 tuổi thì cha của nó qua đời, tôi lại đau bệnh liên miên nên nó trở thành lao động chính trong nhà. Vậy mà sau một ngày đi làm về, con tôi bỗng mất tích và từ đó đến nay gần 6 năm trời vẫn bặt tin”, bà Gái cho biết.

Tìm con trong… nhà xác

Bà Gái cho biết, từ nhỏ anh Thừa đã quấn quýt theo mẹ để cùng đi bán vé số khắp nẻo đường ở thị trấn Củ Chi.

“Lên 10 tuổi, thấy gia cảnh nghèo khổ, cha suốt ngày chỉ rượu chè trong khi mẹ lại đau bệnh nên Thừa đã xin mẹ nghỉ học lãnh vé số đi bán để phụ giúp gia đình”, bà Thuận, một người hàng xóm của bà Gái kể.

Bà Gái cho biết đã bỏ cuộc tìm kiếm nhưng ngày qua ngày, bà vẫn mòn mỏi mong đứa con thân yêu còn sống trở về
Bà Gái cho biết đã bỏ cuộc tìm kiếm nhưng ngày qua ngày, bà vẫn mòn mỏi mong đứa con thân yêu còn sống trở về

Theo đánh giá của nhiều người dân địa phương, anh Thừa là một thanh niên hiền lành, hiếu thảo và chưa từng làm mất lòng xóm giềng.

Sau khi cha mất, anh xin theo các thầu xây dựng ở địa phương để đi phụ hồ. Cậu bé Thừa khi đó từng tâm sự với mẹ ráng dành dụm sửa lại căn nhà và ước ao mua được chiếc xe máy để đi lại.

Năm 2010, hàng ngày Thừa được một người đàn ông tên Trung (ngụ cùng xã Tân Thông Hội) là chủ thầu xây dựng ghé nhà chở đến công trình để làm phụ hồ.

“Một ngày đầu tháng 4/2010, Thừa được ông Trung chở đi làm nhưng sau đó nó không về, biệt tăm từ đó. Ròng rã tìm con suốt hàng tháng trời nhưng vẫn không có kết quả và tôi đã đến trình báo Công an địa phương nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì”, bà Gái kể lại.

Vậy là suốt hơn 2.000 ngày, người mẹ bệnh tật ấy đi khắp nơi để tìm con. Bà và các anh chị của Thừa đã đến hầu hết những bệnh viện ở Sài Gòn cũng như các tỉnh lân cận, vào tận nhà xác để tìm con. Nhiều lần công an một số địa phương tìm thấy xác chết nam vô danh đã báo gia đình bà Gái đến nhận dạng nhưng rồi tất cả đều không phải.

Giờ đây bệnh tật và tuổi già đã khiến bà Gái phải bỏ cuộc tìm kiếm nhưng ngày qua ngày, bà vẫn mòn mỏi mong đứa con thân yêu còn sống trở về.

Mới đây bà tiếp tục gửi đơn đến Công an xã, huyện ở Củ Chi để khẩn thiết nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ việc mất tích kỳ lạ của con mình.

Mới đây bà Gái đã làm đơn gởi đến Công an xã, huyện Củ Chi để nhờ làm rõ sự việc mất tích của con mình.
Mới đây bà Gái đã làm đơn gởi đến Công an xã, huyện Củ Chi để nhờ làm rõ sự việc mất tích của con mình.

Chiều 10/11, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Thuyền, Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho biết hiện công an huyện Củ Chi vẫn chưa nhận được đơn và thông tin gì về vụ mất tích kỳ lạ như trên từ gia đình bà Gái.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với công an xã Tân Thông Hội, Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an xã xác nhận vừa nhận được đơn của bà Gái và đang củng cổ để chuyển lên huyện xin ý kiến phối hợp điều tra làm rõ.

Lê Nhiên