Mưu sinh trong đêm lạnh Hà Nội

(Dân trí) - Không khí lạnh tăng cường những ngày qua làm nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội giảm xuống dưới 12 độ C vào ban đêm. Tiết trời mưa gió càng khiến cái rét thêm "ngấm". Đã quen với một mùa đông ấm áp, nhiều người lao động mưu sinh đêm mấy hôm nay có chút chật vật đối phó với thời tiết.


Tại chợ Long Biên, nhiều người lao động cùng đốt lửa sưởi ấm.

Tại chợ Long Biên, nhiều người lao động cùng đốt lửa sưởi ấm.


Hàng ngô nướng đắt khách trong đêm đông

Hàng ngô nướng đắt khách trong đêm đông


Một ông đồ ngồi chờ khách bên Hồ Gươm trong đêm đông.

Một ông đồ ngồi chờ khách bên Hồ Gươm trong đêm đông.


Đêm 13/1 trời trở lên tạnh ráo hơn, tuy nhiên nhiệt độ vẫn thấp. Bà Lan chuyên bán hàng rong bên bờ hồ chia sẻ: “Hôm trước mưa lớn làm bà phải nghỉ bán, hôm nay do thời tiết lạnh người đi bộ tại đây ít hơn bà bán cũng không được bao nhiêu”.

Đêm 13/1 trời trở lên tạnh ráo hơn, tuy nhiên nhiệt độ vẫn thấp. Bà Lan chuyên bán hàng rong bên bờ hồ chia sẻ: “Hôm trước mưa lớn làm bà phải nghỉ bán, hôm nay do thời tiết lạnh người đi bộ tại đây ít hơn bà bán cũng không được bao nhiêu”.


Tại chợ hoa Nghi Tàm, giá rét không làm chợ hoa bớt đông đúc, nhộn nhịp hơn. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu về hoa tăng cao khiến những chủ hàng buôn hoa càng thêm tất bật.

Tại chợ hoa Nghi Tàm, giá rét không làm chợ hoa bớt đông đúc, nhộn nhịp hơn. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu về hoa tăng cao khiến những chủ hàng buôn hoa càng thêm tất bật.


Chị Quyên, một người buôn hoa, vui vẻ hơn khi trời dù vẫn rét nhưng đã ngừng mưa, giúp chị buôn bán dễ dàng hơn.

Chị Quyên, một người buôn hoa, vui vẻ hơn khi trời dù vẫn rét nhưng đã ngừng mưa, giúp chị buôn bán dễ dàng hơn.

Mưu sinh trong đêm lạnh Hà Nội - 7


11 giờ đêm, nhiều người lao động bắt đầu mang theo những gánh hàng để tiếp tục công việc của mình tại chân cầu Long Biên.

11 giờ đêm, nhiều người lao động bắt đầu mang theo những gánh hàng để tiếp tục công việc của mình tại chân cầu Long Biên.


Mấy đêm trước, trời rét kèm mưa kéo dài khiến công việc mưu sinh đêm rất vất vả. Đêm 12/1, chị Hương (45 tuổi) co ro bên gánh hàng hoa quả trên đường Phan Bội Châu.

Mấy đêm trước, trời rét kèm mưa kéo dài khiến công việc mưu sinh đêm rất vất vả. Đêm 12/1, chị Hương (45 tuổi) co ro bên gánh hàng hoa quả trên đường Phan Bội Châu.


Một hàng xôi nóng lạc lõng bên đường Cầu Giấy.

Một hàng xôi nóng lạc lõng bên đường Cầu Giấy.


Những người lao công vẫn tiếp tục công việc của mình bất chấp mưa lạnh.

Những người lao công vẫn tiếp tục công việc của mình bất chấp mưa lạnh.

Minh Thanh