1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Cần Thơ:

Mưa lớn bất ngờ, sĩ tử về quê muộn

(Dân trí) - Khoảng 1h30 chiều 5/7, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ ập xuống Cần Thơ, nhiều sĩ tử đã phải nán lại về quê muộn hơn.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, sau khi thi xong môn Hóa học, nhiều sĩ tử và phụ huynh đã khăn gói để trở về quê. Có người vui vì con làm bài tốt, có người lại buồn vì những cái lắc đầu quầy quậy của con sau khi ra khỏi phòng thi.

Trời Cần Thơ ngay từ 9h sáng nay không nắng. Đến 1h30 chiều, cơn mưa lớn bất ngờ đổ ập xuống kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ khiến nhiều sĩ tử đã phải nán lại Cần Thơ.

4 giờ chiều, cơn mưa tạnh hẳn cũng là lúc có nhiều sĩ tử tiếp tục ra đón xe khách hoặc đi trên những chiếc xe máy về quê dù khá muộn. Em Lý Văn Biên (ngụ Bạc Liêu), cho biết từ Cần Thơ về Bạc Liêu hơn 100 cây số, lẽ ra em đã về lúc 2h chiều nay nhưng do mưa lớn quá nên em phải nán lại đến 4 giờ chiều.

Nhiều phụ huynh và thí sinh đón xe ngay tại cổng trường Cần Thơ khi trời dần về chiều tối. Theo quan sát của PV, thời điểm này đón xe khách cũng rất khó.

Tại các bến xe Nguyễn Trãi và Quốc lộ 91B vẫn còn khá nhiều thí sinh và phụ huynh mua vé xe khách dịch vụ để về quê. Những chuyến xe Cần Thơ – Cà Mau hơn 180km vẫn còn đông khách, đa số là thí sinh thi ĐH.

Cơn mưa lớn chiều nay cũng đã “biến” nhiều tuyến đường phố Cần Thơ thành sông như đường Trần Hưng Đạo, Phan Văn Trị, Trần Văn Hoài, Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Trần Văn Khéo…

Mưa lớn bất ngờ, sĩ tử về quê muộn - 1
 Đưa bạn ra bến xe bằng xe đạp
 
Mưa lớn bất ngờ, sĩ tử về quê muộn - 2
 Sĩ tử hòa cùng dòng người đi về trên phố lúc trời về chiều
 
Mưa lớn bất ngờ, sĩ tử về quê muộn - 3
 Cơn mưa lớn biến đường phố Cần Thơ thành sông

 

                                                                                                            Huỳnh Hải