1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

TPHCM:

Một vụ thanh toán kiểu “xã hội đen”

Khoảng 10h sáng qua 20/6, tại nhà hàng Thanh Niên (số 11 Nguyễn Văn Chiêm, P.Bến Nghé, Q.1) đã xảy ra một thanh toán đậm chất “xã hội đen” khiến 2 thực khách bị thương, trong đó 1 người rất nguy kịch.

Lúc đó 6 người bịt khẩu trang đi trên 3 xe gắn máy dừng lại trước cổng nhà hàng, sau đó 3 người ngồi sau xông vào nhà hàng bình thản vung dao chém tới tấp vào 2 thực khách (1 nam và 1 nữ) đang chuẩn bị dùng bữa.

Sau khi gây án xong, chúng ung dung lên xe của đồng bọn chờ sẵn rồi bỏ đi. Cả hai nạn nhân được đưa đi sơ cứu ở bệnh viện gần đấy và tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện FV (Q.7) cấp cứu.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 thực khách trên là Nguyễn Văn Bình (49 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (48 tuổi, bạn của ông Bình). Trong khi ông Bình chỉ bị trầy xát nhẹ ở cánh tay phải thì vết thương của bà Hạnh khá nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, bà Hạnh bị chém gần đứt lìa bàn tay bên phải; một vết chém ở đầu gây vỡ một phần xương sọ; một vết chém ngay khuỷu tay phải làm gãy xương khuỷu tay. Máu ở các vết thương trên người bà Hạnh ra rất nhiều nên các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu để nối thần kinh, mạch máu và gân cơ nhằm phục hồi lại bàn tay.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, khi chúng tôi đến Bệnh viện FV thì ông Bình từ chối tiếp xúc vì cho rằng mình đang căng thẳng, thậm chí, đến hết ngày hôm qua ông Bình vẫn từ chối làm việc với cơ quan công an.

Theo M.T - T.T
Báo Thanh niên