1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Một thanh niên dân tộc Mán cứu 6 người thoát chết

(Dân trí) - Vào lúc 21h55 ngày 4/6, nhà ông Đặng Văn Đức thôn Làng Chè, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra hoả hoạn. Khi ngôi nhà bốc cháy, bên trong đang có 5 người lớn và 1 cháu nhỏ bị mắc kẹt.

Trong lúc tất cả những người trong nhà ông Đức đang nghĩ đến cái chết thì Vi Văn Nam (người dân tộc Mán Thanh) ở xóm Khe Chè xuất hiện. Bất chấp nguy hiểm, Nam đã chạy vào nhà phá cửa để ông Đức và cháu nhỏ thoát ra cửa sau an toàn.

 

Sau đó, Nam tiếp tục bế bà Phan Thị Hoá (vợ ông Đức) ra khỏi đống lửa khi bà đang nằm ngủ trong buồng kín.

 

3 thanh niên khác là: Đặng Văn Thành, Đặng Văn Trường và Trương Thái Bình cũng được Nam cứu thoát khỏi ngọn lửa tử thần.

 

Khi cứu được tất cả ra khỏi cơn hoả hoạn thì Vi Văn Nam ngã gục vì toàn thân đã bị bỏng rất nặng. Ngoài những nạn nhân bị bỏng được đưa ra Hà Nội cấp cứu, hiện Vi Văn Nam đang phải điều trị tại địa phương.

 

Gia đình Nam rất muốn chuyển anh ra Viện Bỏng quốc gia nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên Nam đang phải tiếp tục chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo.

 

Sáng ngày 5/6, Ban Dân vận Huyện uỷ, Phòng TC-LĐTBXH, Hội Chữ thập đỏ và Công an huyện Hương Sơn đã trực tiếp có mặt thăm hỏi bản thân và những gia đình người bị hại. Đặc biệt, đoàn cũng đã đến tận giường bệnh để trao quà, động viên và khen ngợi Vi Văn Nam - người đã bất chấp nguy hiểm để cứu 6 nạn nhân thoát chết trong vụ cháy trên.

 

Phan Xuân Hồng