1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thái Nguyên:

Một phụ nữ nhanh trí lật tẩy gã CSGT rởm

(Dân trí) - Mặc thường phục nhưng xưng danh là CSGT, Tâm yêu cầu một phụ nữ dừng xe, bắt lỗi vi phạm giao thông và đòi “làm luật”. Nhờ sự nhanh trí của người phụ nữ, gã cảnh sát rởm đã bị lật tẩy ngay sau đó.

Một phụ nữ nhanh trí lật tẩy gã CSGT rởm - 1
Bùi Huy Tâm tại cơ quan công an.
 
Hồi 17h30 ngày 12/8, chị Hoàng Thị Tố Nga (trú tại tổ 11, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên), là người nhà của một cán bộ CA tỉnh Thái Nguyên, đang trên đường từ chợ về nhà, đến khu vực ngã tư đường Bến Tượng giao nhau với đường Phùng Chí Kiên, bất ngờ chị Nga bị một người mặc thường phục cho xe máy áp sát. Người này xưng danh là CSGT, yêu cầu chị dừng xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Việc CSGT lại mặc thường phục khiến chị Nga nghi ngờ, chị yêu cầu đối tượng này xuất trình thẻ ngành công an thì mới đưa giấy tờ. Bất ngờ trước phản ứng ngược lại của chị Nga, đối tượng không xuất trình giấy tờ mà tiếp tục du đẩy chị Nga, đòi bắt lỗi vi phạm luật giao thông.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, chị Nga cùng quần chúng nhân dân ở quanh khu vực tìm cách giữ chân đối tượng và điện thoại cho công an đến giải quyết.

Ngay lập tức đối tượng được đưa về cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ. Tại đây, đối tượng hiện nguyên hình là một cảnh sát “dỏm”, tên Bùi Huy Tâm, SN 1983, trú tại xóm Đồng Thịnh, xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Bùi Huy Tâm khai nhận: Trước đó 15 phút, cũng với hình thức, y đã cưỡng đoạt được của anh Nguyễn H.T 50.000 đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Huy Tâm để điều tra làm rõ.

Hồng Ngân