1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Một phụ nữ bị sát hại dã man

(Dân trí) - Vào khoảng 9h40 ngày 4/9, tại căn nhà số 52/1, đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM, khi người giúp việc đến lau nhà thì phát hiện cô chủ của mình chết thảm nằm bên cạnh một vũng máu.

Nạn nhân của vụ án là chị Nguyễn Thị Thiên Trang, 37 tuổi. Chị Trang đã ly hôn với chồng hiện đang sống với mẹ già hơn 80 tuổi và hai người con của mình.

Người giúp việc là chị Trần Ngọc Lý (28 tuổi, quê quán Sóc Trăng, tạm trú phường 15, quận Tân Bình) cho biết: “Khi vào đến nhà, tôi thấy cửa bên hông mở toang. Nhìn vào phòng khách thì thấy chị Trang nằm sấp bất động trên vũng máu, đầu có nhiều vết bị đánh, trên cổ bị một vết cắt sâu. Hoảng sợ trước cảnh hãi hùng, tôi la lớn kêu cứu”.

Tại hiện trường, trong phòng ngủ của nạn nhân có nhiều vết máu và dấu chân lạ nhưng tài sản thì vẫn nguyên vẹn, hung thủ chỉ lấy đi điện thoại di động của chị Trang. Khám nghiệm hiện trường, Cảnh sát điều tra đã phát hiện được hai con dao Thái Lan cán vàng.

Ông Nguyễn Đức Thọ, tổ trưởng tổ 42 cho biết: chị Trang sống khá hiền lành, kín kẽ nên ít ai biết. Chị Trang bị giết nhưng trong nhà mẹ chị và 2 đứa con ở trên lầu không hề hay biết.

Công Quang