1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Một nữ sinh Hà Nội viết thư tuyệt mệnh, bỏ nhà đi

"Con không thể chịu được những lời chì chiết, đay nghiến của cô chủ nhiệm... Bố mẹ đừng tìm con. Vĩnh biệt!". Đó là những dòng thư của nữ sinh Lê Thu Linh viết trước khi bỏ nhà đi chiều ngày 19/12.

Gia đình, họ hàng của Lê Thu Linh vẫn còn bàng hoàng về sự việc này, đã chia nhau đi tìm nhưng vẫn chưa thấy tung tích của em, nên đã phải nhờ công an giúp đỡ.

Bức thư "tuyệt mệnh" của Linh phần lớn đề cập tới cách xử sự của cô giáo chủ nhiệm (dạy môn tiếng Anh) với em, nhất là việc cô nghi ngờ em ăn trộm tiền của bạn cùng lớp - điều khiến em không thể tiếp tục đi học, thậm chí không thể tiếp tục sống nữa.

Theo bố mẹ của Linh, việc mất tiền xảy ra khoảng giữa tháng 11/2006, Linh luôn khẳng định với cô giáo, bạn bè, gia đình rằng không lấy số tiền đó. Vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý của Linh trong kỳ thi sắp tới, ngày 17/12, bố mẹ Linh đã tìm tới nhà cô chủ nhiệm và nộp số tiền 840.000 đồng, coi như đóng thế vào số tiền bị mất và đề nghị cô thông báo với lớp.

Sáng 18/12, trước lớp học, cô giáo đã thông báo số tiền bị mất đã tìm lại được vì đã có bạn nhận và bố mẹ bạn đó đã đến nộp lại tiền.

Để tìm hiểu sâu hơn vụ việc, chúng tôi đã tới Trường THPT Trần Phú (Hà Nội). Cô Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp Linh - hết sức bàng hoàng: "Các học sinh của tôi đều biết, tôi chưa bao giờ mắng mỏ hay nặng lời với bất cứ em nào trong hơn 30 năm làm nghề. Về việc của Linh, tôi chỉ khuyên bảo em rất nhẹ nhàng và khi thấy bố mẹ em tới nhà, đưa tiền và nhờ tôi thông báo trước lớp rằng mọi chuyện đã xong, tôi đã thực hiện đúng như vậy. Tôi không nghĩ rằng mình đã làm gì sai hoặc quá mức để khiến học sinh của mình phải thù ghét tới như vậy!".

Cô Phương cho biết thêm: "Linh học môn tôi chỉ ở mức trung bình. Nhiều lần em lên kiểm tra miệng được điểm kém, nhưng tôi không ghi vào sổ điểm và tạo điều kiện để em được gỡ điểm ở những lần sau đó". Điều này chúng tôi cũng được một số bạn học cùng lớp với Linh khẳng định.

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Chiệu cũng khẳng định: "Cô Phương là một giáo viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, chưa để xảy ra điều tiếng gì trước đó. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức cùng với gia đình và công an sớm tìm ra Linh. Rất mong em Linh không làm điều gì dại dột!".

Theo Hải Phong
Báo Lao động