1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Một nữ sinh bị áp tải vào nhà nghỉ hành hung

(Dân trí) - (Dân trí) – Em Trần Thị T., học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh đã bị một nhóm nữ sinh khác dụ dỗ vào nhà nghỉ rồi hành hung khiến em T. bị thương nặng.

Em T. đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh
Em T. đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh

Gia đình ông Trần Hậu Liêm, ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh đã có đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng tố cáo một nhóm nữ sinh Trường THPT Thành Sen và Trường THPT Phan Đình Phùng (cả 2 đều ở TP Hà Tĩnh) đã có hành vi hành hung, đánh đập khiến con gái ông bị thương nặng phải nhập viện.

Em T. tiếp tục bị nhắn tin đe dọa
Em T. tiếp tục bị nhắn tin đe dọa

Ông Hậu cho biết: Vào khoảng 15h ngày 22/12, có 2 em học sinh lớp 12 Trường THPT Thành Sen (trong đó có một em tên Lê Thị Bé) cùng với em Trần Thị Trang, học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng đã đến nhà và đưa con gái ông đến nhà nghỉ Lê Na (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) cách nhà chừng 4 km. 3 học sinh trên đã thuê sẵn trước một phòng, sau khi đưa được em T. vào, cả 3 đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng mặt và vùng đầu. Đánh xong thì nhóm nữ sinh bắt em T. phải lấy khăn lau hết vết máu trên người và tiếp tục hăm dọa nếu báo gia đình thì sẽ tiếp tục bị đánh đập nặng gấp 10 bây giờ. Sau đó, một người trong nhóm nữ sinh này đã chở em T. ra cầu Sửa Riệu (cách nhà nghỉ Lê Na khoảng 500m) và bắt T. phải gọi điện về nhà bảo bị tại nạn và nhờ bố mẹ đến đón về.

Ông Liêm ấm ức kể lại sự việc con gái bị hành hung
Ông Liêm ấm ức kể lại sự việc con gái bị hành hung

Sau đó bố mẹ T. đã có mặt và đưa vào Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh. Do quá sợ hãi nên T. đã nói dối là bị tai nạn nhưng nhìn vào vết thương, các bác sĩ cũng như gia đình đã nghi ngờ T. nói dối. Sau một thời gian động viên, trấn an thì T. đã cho biết đã bị một nhóm nữ trên hành hung, đánh đập.

“Nó là đứa ngoan hiền, chẳng bao giờ gây sự với ai cả. Nhìn vào những vết thương ở mặt con tôi xót lắm. Nó đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi”, ông Liêm, bố của em T. nghẹn ngào.

Được biết, lúc mới 7 tuổi em T. đã bị một tai nạn và đã bị hỏng một bên mắt và giờ đang được hưởng chế độ R2.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, nhóm nữ sinh này tiếp tục nhắn tin hăm dọa em T. và thách thức gia đình.

“Trong số nhóm nữ sinh này có con em của cán bộ phường. Khi nó được đưa vào bệnh viện còn có một người nhà tới với dọng thách thức gia đình”, ông Liêm ấm ức.

Trao đổi với Dân trí, Bác sĩ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn Thương, Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Em T. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị đau đầu, bị choáng, 2 bên thái dương, 2 mắt và tay phải bị thâm quầng. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp phim. Hiện em T. đang tiếp tục được theo dõi.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Văn Yên phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Xuân Sinh – Tiến Hiệp