1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Một người chết, một người nhập viện vì bác sĩ rởm

(Dân trí) - 15 phút sau khi được tiêm thuốc trị bệnh cảm cúm tại nhà bác sĩ Khang, ông Hồ Chiến, 54 tuổi, đã chết với dấu vết trên người bị bầm tím.

Chiều 11/11, bác sỹ Lê Huỳnh Linh - Phó phòng nghiệp vụ thuộc Sở Y tế Phú Yên cho biết, qua xác minh phát hiện cơ sở hành nghề y tư nhân của ông Bùi Trọng Khang - địa chỉ 152 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa - không được cấp chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Hậu quả là vào chiều 10/11, ông Hồ Chiến, 54 tuổi, ở nhà đối diện đã đến nhà ông Khang điều trị bệnh cảm và vợ ông Khang là bà Phan Thị Loan đã tiêm cho ông Chiến một mũi thuốc.

15 phút sau khi được tiêm thuốc, ông Chiến đã chết với dấu vết trên người bị bầm tím. Hiện nay, vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên điều tra làm rõ.

Cũng trong ngày 10/11, một bệnh nhân khác là em Lưu Thị Ánh Hằng trú quán xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hoà được gia đình đưa đến cơ sở của ông Khang điều trị, nhưng sau đó gia đình phải đưa em nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên vì có triệu chứng mệt, tay chân run, tim đập nhanh, nôn ói…

Em Hằng thuật lại: Trong những ngày qua, em có triệu chứng ngứa cổ, ho, nhưng không nặng lắm. Khoảng 12 giờ trưa 10/11, gia đình đưa em và ông nội em đến nhà bác sỹ Khang khám bệnh.

Tại đây, bác sỹ Khang đưa thuốc cho một người phụ nữ tiêm em 5 mũi; tiêm ông nội em 6 mũi và bán thuốc về uống. Bác sỹ Khang chỉ nói rằng phải phân thuốc ra uống, chứ không hề căn dặn gì.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, em uống thuốc thì 15 phút sau, toàn thân em run, tim đập nhanh, rất mệt, rồi nôn ói. Thấy vậy, gia đình mới gọi bác Thăng - là một y tá ở địa phương - đến tiêm một mũi thuốc khỏe và ngậm nửa viên thuốc mà bác Thăng nói là thuốc trợ tim. Thế nhưng, em vẫn mệt, bác Thăng nói với gia đình chuyển em đi bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Thế Lập
TTXVN