Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, "chui vào lòng đất" khi đến Việt Nam

Mộc Khải

(Dân trí) - Lần đầu đến Việt Nam, nhiều khách Tây thích thú khi trải nghiệm hành trình "chui xuống lòng đất" tại Địa đạo Củ Chi, thưởng thức nhiều loại trái cây và nghe đờn ca tài tử tại Tiền Giang.

Cách trung tâm TPHCM khoảng 70km về hướng Tây Bắc, Địa đạo Củ Chi được biết đến là di tích độc đáo về hệ thống phòng thủ trong thời chiến.

Nơi đây khiến nhiều người ngỡ ngàng với hệ thống hầm phức tạp, dài khoảng 250km dưới lòng đất, được đào hoàn toàn bằng sức người trong hoàn cảnh "bom rơi đạn lạc".

Thời gian qua, nơi đây là một trong những điểm đến được đông đảo khách nước ngoài lựa chọn khi du lịch Việt Nam. Không ít người thừa nhận, khi khám phá Địa đạo Củ Chi, họ vừa thích thú vừa cảm thấy xúc động.

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 1

Địa đạo Củ Chi thu hút nhiều khách du lịch ngoại quốc (Ảnh: Mộc Khải).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khách nước ngoài đến Địa đạo Củ Chi rất tập trung lắng nghe người hướng dẫn thuyết trình về nơi đây và hào hứng trải nghiệm thực tế mà không ngại lấm lem hay nắng gắt. 

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 2

Du khách trải nghiệm ẩn nấp dưới hầm tại Địa đạo Củ Chi (Ảnh: Mộc Khải).

Ông Sirone (SN 1975) - khách du lịch đến từ Italy - cho biết trong lần đầu tiên sang Việt Nam, ông đã có trải nghiệm đáng nhớ khi chui sâu vào lòng đất khám phá hệ thống hầm tại Địa đạo Củ Chi.

"Địa đạo Củ Chi thật sự đặc biệt. Sau khi đến, tôi đã không thể ngừng nghĩ về nơi này trong suốt chuyến du lịch của mình. Tôi ấn tượng và xúc động khi nghĩ đến sự hy sinh lớn lao của chiến sĩ Việt Nam trong thời chiến", ông chia sẻ.

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 3

Du khách chụp ảnh lưu niệm ở cửa đường hầm (Ảnh: Mộc Khải).

Tương tự, anh Tahrin (SN 1997, Canada) cũng bày tỏ sự hào hứng sau khi tham quan rừng, đường hầm, hố bom ở Địa đạo Củ Chi.

Anh cho biết đây là lần đầu tiên bản thân được tương tác trực tiếp với những chứng tích chiến tranh, nhờ đó cảm nhận được góc nhìn rất khác về Việt Nam và những điều đặc biệt ở Việt Nam.

"Trong khi hầu hết nơi khác, thông tin, tàn dư về chiến tranh chỉ được thể hiện ở bảo tàng thì ở Địa đạo Củ Chi, tôi được cảm nhận, trải nghiệm thực tế. Nhờ đó, tôi có thể hình dung được cách chiến sĩ Việt Nam chống trả với kẻ thù và những gì họ đã trải qua trong thời bom đạn. Đó là những gì mà các bảo tàng thông thường không làm được", anh Tahrin bày tỏ.

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 4

Khách tham quan hào hứng khi hoàn thành trải nghiệm chui hầm ở Địa đạo Củ Chi (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Anh Vũ - đại diện Công ty Cổ phần Truyền thông Du lịch Việt - cho rằng Địa đạo Củ Chi là sản phẩm du lịch ấn tượng, không thể thiếu của TPHCM. Nơi đây cuốn hút du khách bởi những trải nghiệm chân thực về giai đoạn lịch sử hào hùng gắn với đất nước Việt Nam.

Ông Vũ cũng cho hay, vị trí không quá xa trung tâm TPHCM chính là một trong những yếu tố khiến Củ Chi nói chung và Địa đạo Củ Chi trở thành điểm đến được đông đảo du khách quan tâm.

Theo thống kê của đơn vị lữ hành Du lịch Việt, gần 90% du khách, đặc biệt là khách nước ngoài lưu trú tại TPHCM, đều không thể bỏ qua việc tham quan Địa đạo Củ Chi với các tour nửa ngày và tour cả ngày.

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 5

Tham quan Địa đạo Củ Chi, du khách có được những trải nghiệm chân thực (Ảnh: Mộc Khải).

Còn tại đơn vị lữ hành Vietnam Adventure Tours, mỗi năm có khoảng 36.000 lượt khách mua tour du lịch Địa đạo Củ Chi, trong đó có đến 98% là khách nước ngoài.

Ông Phan Trà - Tổng giám đốc công ty Vietnam Adventure Tours - cho biết với mục tiêu lan rộng tinh thần tự hào dân tộc, đơn vị rất chú trọng các tour du lịch liên quan đến Địa đạo Củ Chi. 

"Công ty chúng tôi có tour tham quan Địa đạo Củ Chi trong nửa ngày. Sắp tới, chúng tôi sẽ phát triển thêm tour tham quan Địa đạo Củ Chi, kết hợp làm vườn cũng tại Củ Chi.

Trong tour này, du khách sẽ được tham quan địa đạo, kết hợp thăm vườn, tự tay hái rau củ và được người dân hướng dẫn nấu các món ăn cổ truyền của Việt Nam để thưởng thức", ông Trà nói.

Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, Vietnam Adventure Tours còn có tour du lịch liên tỉnh, tham quan Địa đạo Củ Chi và Cù Lao Thới Sơn (Tiền Giang) trong ngày, để du khách, đặc biệt là khách quốc tế có thể trải nghiệm thêm nhiều vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam.

Đây là tour nằm trong kế hoạch của Sở Du lịch TPHCM, hướng đến mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút khách đến TPHCM, kết nối xây dựng và phát triển các tuyến du lịch liên kết giữa TPHCM và các địa phương.

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 6

Du khách di chuyển bằng thuyền đến Cù Lao Thới Sơn nằm giữa dòng sông Tiền (Ảnh: Mộc Khải).

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 7

Khách nước ngoài thưởng thức đờn ca tài tử (Ảnh: Mộc Khải).

Là một trong những du khách trải nghiệm chuyến tham quan Địa đạo Củ Chi, sau đó di chuyển đến Cù Lao Thới Sơn - nơi được bao quanh bởi con sông Tiền êm ả, anh Tahrin cho biết bản thân rất bất ngờ bởi Việt Nam có quá nhiều điều thú vị.

Đến Cù Lao Thới Sơn, anh Tahrin được thưởng thức nhiều loại trái cây thơm ngọt, kẹo dừa nóng hổi mới ra lò, nghe đờn ca tài tử, ngồi thuyền trên sông và khám phá nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như: làm kẹo dừa, nuôi ong lấy mật...

Dù có hơi sợ sệt, anh Tahrin vẫn hào hứng khi đón tổ ong mật từ tay người dân địa phương để chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ. "Tôi nghĩ TPHCM là một thành phố lớn và nhộn nhịp, nên không nghĩ rằng chỉ cần đi hơn 1 giờ đồng hồ, tôi đã có thể đến Cù Lao Thới Sơn - một nơi xinh đẹp và có phong cách sống hoàn toàn khác", anh Tahrin bày tỏ.

Khách Tây thích thú tiếp cận tổ ong, chui vào lòng đất khi đến Việt Nam - 8

Anh Tahrin thích thú khi tiếp xúc gần với tổ ong mật (Ảnh: Mộc Khải).

Bà Eva Alcalde (SN 1972) - du khách đến từ Tây Ban Nha - cũng bày tỏ sự thích thú khi được ngắm nhìn và trải nghiệm các loại thuyền ở Việt Nam. Đây cũng là lần đầu bà được xuôi theo dòng chảy ở sông Tiền - đoạn cuối cùng của dòng sông Mekong rộng lớn.

Nữ du khách cũng cho biết, sau chuyến hành trình, bà nhận ra Việt Nam có rất nhiều điều thú vị nên nếu có cơ hội, bà sẽ lại trở lại lần nữa.