TPHCM:

Một ngày 2 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân

(Dân trí) - Công an quận 8, TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ chết người xảy ra trên địa bàn phường 14, quận 8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 20/9, nhiều người dân sống trên đường Bến Bình Đông (phường 14, quận 8) thấy một người đàn ông gục xuống đường, mọi người chạy lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân sùi bọt mép rồi tử vong.

Hiện trường người đàn ông nằm gục chết giữa đường
Hiện trường người đàn ông nằm gục chết giữa đường

Nhận được tin báo, công an phường 14, quận 8 đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên người nạn nhân có một số giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1970, ngụ quận 11.

Trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra vụ chết người tại đây thì cách đó khoảng vài trăm mét, tại một con hẻm trên đường Cây Sung (cũng thuộc phường 14, quận 8) lại xảy ra một vụ chết người khác.

Nạn nhân là bà Ngô Thị Đắc (77 tuổi) được xác định chết cách đó nhiều ngày, thi thể bắt đầu phân hủy và bốc mùi mạnh.

Căn nhà nơi phát hiện thi thể bà Ngô Thị Đắc
Căn nhà nơi phát hiện thi thể bà Ngô Thị Đắc

Theo một người hàng xóm cho biết, bà Đắc sống một mình tại căn nhà trên.

Tại hiện trường, căn nhà không có dấu hiệu bị xáo trộn. Thi thể nạn nhân không thấy có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Theo nhận định, có thể nạn nhân chết vì bệnh lý nhưng do sống một mình nên không ai phát hiện ra.

Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân.

Thảo Trần

Một ngày 2 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân - 3