Bình Định:

Một nạn nhân trong vụ xe khách lộn nhào đã tử vong

(Dân trí) - Chiều 13/5, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết: “Bệnh nhân Võ Minh Hồng ( 44 tuổi ở, xã Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) bị tai nạn giao thông nhập viện sáng cùng ngày đã tử vong do chấn thương sọ não”.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Út- Chuyên khoa II - Khoa Thần kinh - Cột sống cho biết, bệnh nhân tử vong do chấn thương sọ não, lóc da đầu trên diện rộng, chấn thương ngực kín gây chảy máu trong.

Hiện tại, còn 5 bệnh nhân đang điều trị tại các khoa của bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định gồm: tài xế Trần Xuân Phương (SN 1985, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), Nguyễn Thị Hải Vân (39 tuổi, ở đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn); Trần Trung Lực (28 tuổi, ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn); Nguyễn Thị Thúy Trinh (21 tuổi), Nguyễn Thị Hương (52 tuổi)Nguyễn Thị Tư (21 tuổi), đều ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Chiếc xe đâm vào vách núi rồi lộn nhào mấy vòng trên đường
Chiếc xe đâm vào vách núi rồi lộn nhào mấy vòng trên đường

Trong đó, nặng nhất là bệnh nhân Nguyễn Thị Tư (21 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 2 ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Phú Yên, bị chấn thương sọ não. Do chấn thương nặng, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu gấp, tạm thời Tư qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn còn hôn mê. Hiện Tư đang được theo dõi điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Ông Nguyễn Minh Cảnh (48 tuổi, ở xã Sông An, thị xã An Khê, Gia Lai) bố bệnh nhân Tư chia sẻ: “Tư học ở Phú Yên, ngày hôm qua cùng bạn bắt xe ra Quy Nhơn thăm bạn ở ngoài này. Sáng nay Tư và một bạn nữa bắt xe vào lại Phú Yên nhưng có lẽ ngồi ghế đầu nên cháu mới bị nặng như vậy”.

Có mặt tại Khoa Thần kinh - Cột sống, 3 bệnh nhận bị thương nhẹ hơn vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại sự việc.

Đầu vẫn choáng váng, máu từ trong lỗ tai vẫn rỉ ra, bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Trinh, cho biết: “Em không thể tưởng tượng điều gì đang xảy ra nữa. Sự việc diễn ra quá nhanh. Lúc đó xe đang đổ dốc ở khúc cua nhưng tài xế chạy quá nhanh khi gặp xe ngược chiều không kịp trở tay nên đâm vào vách núi, rồi xe lật nhào trên đường khiến mọi người trên xe bị thương. Sau đó em không biết gì nữa”.

Nằm ngay sát giường bên cạnh, bà Nguyễn Thị Hương (53 tuổi, ở thị xã An Khê, Gia Lai) vẫn đang còn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê nên không thể nói chuyện được.

Bà Nguyễn Thị Hương vẫn nửa tỉnh, nửa mơ và ói mửa liên tục
Bà Nguyễn Thị Hương vẫn nửa tỉnh, nửa mơ
 
Chị Nguyễn Thị Thanh Mai (28 tuổi) - con gái bà Hương cho biết: “Nhà nghèo nên mẹ phải đi làm thuê ở Khánh Hòa, vừa rồi có việc gia đình nên về thăm nhà được mấy ngày. Sáng sớm nay, mẹ bắt xe đi xuống Quy Nhơn vào lại Khánh Hòa để làm. Đến 10 giờ sáng thì em nghe tin mẹ gặp nạn nên vôi vã bắt xe chạy xuống chẳng kịp mang tiền theo. Các bác đã chụp xi-ti và chưa phát hiện gì nghiêm trọng nhưng sao mẹ em vẫn nôn mửa liên tục”.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8 giờ sáng 13/5, xe khách biển số 77H 2097 do tài xế Trần Xuân Phương (SN 1985, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) điều khiển, xuất phát từ Bến xe Quy Nhơn, đi Nha Trang (Khánh Hòa). Khi vừa xuống đèo Quy Hòa, thuộc phường Ghềnh Ráng, xe bất ngờ đâm vào vách núi bên phải lề đường rồi lộn nhào mấy vòng trên đường làm 7 người thương vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ nhà xe cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ những người bị thương: bị thương nhẹ 1 triệu đỒng, thương nặng 2 triệu và gia đình nạn nhân xấu số bị mất là 10 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn tiếp tục điều tra làm rõ.

Doãn Công