1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Một kỳ thủ Việt Nam bị “truy nã quốc tế”?

Ngày 19/7, đội tuyển cờ vua VN sẽ đi tập huấn tại Nga để chuẩn bị cho SEA Games 23. Trong lúc các VĐV khác đều đã nhận được visa nhập cảnh vào Nga thì Đại kiện tướng quốc tế Nguyễn Thị Thanh An lại không được cấp visa, lý do là cô đang bị… truy nã đặc biệt bởi Interpol quốc tế.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Thanh An gặp rắc rối về thủ tục nhập cảnh. Cô mệt mỏi nói: “Tôi cảm thấy hụt hẫng. Giải vô địch thế giới nữ 2004 ở nước Cộng hòa Kalmykia (thuộc Nga), tôi cũng bị chặn lại, rất may Trưởng BTC giải là Tổng thống Kalmykia nên tôi được can thiệp kịp thời.

 

Đau khổ nhất là vào cuối tháng 12/2004, lúc quá cảnh ở sân bay Dubai trên đường đi dự giải vô địch châu  Á ở Lebanon, bất ngờ tôi bị tách riêng ra và bị buộc phải trở về nước. Sau nhiều tiếng chờ đợi ở Dubai, tôi được chở về Kuala Lumpur. Dù vé khứ hồi của tôi đăng ký về sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng chuyến bay Malaysia lại bay về Hà Nội, thế là tôi lại một phen vất vả.

 

Không được tham dự Giải nữ châu Á 2004, tôi rất tiếc vì mình đã chuẩn bị rất chu đáo. Không biết lần này tôi có đi tập huấn được không vì thời gian đã cận kề mà visa chẳng thấy đâu”.  

 

Ông Trương Đức Chiến, Trưởng bộ môn Cờ TPHCM giải thích về sự kiện hy hữu này: “Sở dĩ Thanh An luôn gặp rắc rối bởi cô trùng họ, trùng tên, trùng ngày, tháng, năm sinh với  một tội phạm ma túy mà Interpol quốc tế đang truy nã đặc biệt trên toàn thế giới.

 

Năm vừa rồi, khi cùng đội tuyển VN đi thi đấu vòng loại World Cup lượt về với Lebanon, trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã bị cảnh sát địa phương giữ lại vì nghi ngờ giống một tội phạm quốc tế đang truy nã.

 

Không rõ có phải phía bạn gây ảnh hưởng tâm lý với đội tuyển VN hay không, nhưng đoàn VN đã phải tìm đủ mọi cách mới có thể giúp Mạnh Dũng nhập cảnh an toàn.

Chúng tôi đang cố gắng để giải quyết cho Thanh An kịp đi tập huấn với đội tuyển. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi sẽ đề nghị với các cấp thẩm quyền cần phải liên hệ để làm rõ vụ này để những lần sau không còn tái diễn vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần VĐV trước mỗi giải đấu”.

 

Trong khi chờ giải quyết, Thanh An cũng tìm cách để tự “cứu” mình. “Tôi đã liên lạc với Interpol Việt Nam vào sáng 11/7 và nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình. Theo hướng dẫn của Interpol VN, thì tôi chỉ cần giấy chứng nhận của Sở TDTT TPHCM thì sẽ được Interpol VN bảo lãnh và chuyển cho Interpol quốc tế. Tôi đã làm các thủ tục cần thiết, hy vọng mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh chóng, thuận lợi, vì chuyến tập huấn này rất bổ ích và cần thiết đối với tôi”.

 

Tổng thư ký Liên đoàn Cờ VN Đặng Tất Thắng cũng rất trăn trở: “Chúng tôi đang tìm đủ biện pháp để nhanh chóng làm thủ tục cho Thanh An nhận visa, vì Thanh An là một trong những VĐV chủ lực của cờ vua VN ở SEA Games sắp tới. Nếu chỉ vì trùng họ, trùng tên với một tội phạm nào đó mà Thanh An lại lỡ dịp tập huấn đợt này thì thật đáng tiếc. Nếu Thanh An không nhận được visa trước chuyến đi thì đội tuyển sẽ đi tập huấn với 5 VĐV mà không có thêm sự bổ sung nào”.

 

Theo Thanh Niên