Hà Tĩnh:

Một kẻ giết người ra đầu thú

(Dân trí) - Sau gần gần 3 tuần lẩn trốn, ngày 22/9, tên Hồ Trọng Danh đã ra đầu thú tại Công an phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, vì tội đã đâm chết anh Trần Bá Công tại một quán cơm vào trưa ngày 8/9.

Trưa hôm xảy ra vụ án mạng, anh Trần Bá Công, 43 tuổi, cùng nhóm bạn làm nghề cửu vạn đang ngồi ăn cơm tại một quán cơm bình dân trên đường Hải Thượng Lãn Ông thì bất ngờ bị tên Hồ Trọng Danh (tức Danh “Sẹo”) vào “xin đểu”.

 

Cả nhóm anh Công đứng dậy bỏ về, anh Công là người đi sau cùng nên bị tên Danh níu lại “mời” uống bia. Biết không thể từ chối được nên anh Công đành phải ngồi lại. Thấy tên Danh vừa uống bia vừa sỉ vả nhân viên phục vụ, anh Công khuyên can liền bị Danh đánh liên tục đến khi bất tỉnh. Anh Công sau đó chết trên đường vào bệnh viện.

 

Sau khi gây án, tên Danh bỏ trốn khỏi hiện trường, bắt xe vào trốn tại tỉnh Quảng Bình. Trước sự truy tìm gắt gao của cơ quan điều tra và sự vận động của gia đình, ngày 22/9, Danh đã về nhà và cùng gia đình ra đầu thú trước Công an phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh. 

 

Công an Hà Tĩnh đã bắt tạm giam Danh, hoàn tất hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án giết người.

 

PV