1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Một giám đốc “lỡ tay” giết chết chủ quán nhậu

(Dân trí) - Thủ phạm “trót dại” trong vụ án này là Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1956, giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản Việt Dũng), đã bị TAND TP Hà Nội tuyên án 30 tháng tù tại phiên tòa ngày 18/6, xử Dũng về tội “vô ý làm chết người”.

Sự việc đáng tiếc xảy ra vào đêm 5/12/2007, khi Dũng cùng với 1 nhóm bạn rủ nhau đi uống rượu tại quán Hùng Thảo ở 73 Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội). Đến khoảng 23h, thấy nhóm của Dũng ngồi say sưa được gần 4 giờ đồng hồ mà vẫn chưa có ý định ra về, ông Lê Văn Thành (sinh năm 1935) yêu cầu nhóm của Dũng thanh toán tiền để đóng cửa quán (vì theo quy định của thành phố, hàng quán chỉ được bán đến 23h).

 

Dũng đề nghị ông Thành cho uống nốt chai rượu dở nhưng ông Thành không đồng ý, nên hai bên xảy ra to tiếng và xô xát. Sẵn có hơi men, Dũng dùng tay đẩy vào người làm ông Thành loạng choạng lùi lại và bị ngã. Thấy vậy, mấy nhân viên trong quán Hùng Thảo chạy đến đỡ ông Thành đứng dậy.

 

Mặc dù được nhiều người có mặt trong quán can ngăn, nhưng Dũng và ông Thành vẫn tiếp tục cãi nhau. “Rượu vào, nặng tay”, Dũng dùng tay trái đẩy mạnh một cái vào ngực ông Thành làm ông Thành lùi lại, trượt chân xuống bậc tam cấp ở cửa quán, ngã ngửa đập đầu xuống vỉa hẻ và bị bất tỉnh.

 

Ông Thành được mọi người đưa đến Bệnh viện E Hà Nội nhưng đã bị tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu. Giám định pháp y cho thấy nạn nhân vốn có tiền sử về bệnh lý sơ vữa động mạch, thêm vào đó lại bị va đập mạnh vùng chẩm với nền cứng gây tụt hạnh nhân tiểu não, khiến cho nạn nhân bị ngừng tim, ngừng hô hấp... dẫn đến tử vong.

 

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, gia đình bị cáo Dũng đã tự nguyện bồi thường tổng cộng 120 triệu đồng cho gia đình bị hại. Vì vậy, tại phiên tòa, đại diện gia đình nạn nhân không có yêu cầu về bồi thường dân sự và đề nghị Tòa xem xét cho Dũng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 

Kim Anh
TTXVN