1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sóc Trăng:

Một gia đình 3 lần "nhận được" trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

(Dân trí) - Trong 2 năm qua, gia đình anh Mai Văn Lập (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng) "nhận được" 3 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong phần đất nhà mình.

Bà Đoàn Thị Năm (60 tuổi, mẹ ruột anh Lập) kể, khoảng 8h sáng ngày 5/4/2015, anh Lập và con gái đến chòi canh tôm của gia đình, cách nhà khoảng 100m, thì phát hiện 1 bé gái sơ sinh nằm khóc trong chòi, trên người không được mặc mảnh tã hay quần áo gì.

Anh Nguyễn Út Trong, một người dân địa phương cho biết, hay tin có cháu bé bị bỏ rơi, anh chạy đến chòi giữ tôm nhà anh Lập, đưa cháu bé đến Trạm Y tế phường Vĩnh Phước kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. Ngày 7/4, anh Trong đưa bé đến UBND xã Vĩnh Hiệp làm thủ tục nhận con nuôi, đặt tên là Nguyễn Kim Anh.

Ông Trần Việt Dũng, cán bộ Tư pháp xã Vĩnh Hiệp cho biết: “Bước đầu, địa phương có biên bản ghi nhận sự tự nguyện chăm sóc cũng như nhận bé sơ sinh làm con nuôi của vợ chồng anh Trong. Tuy nhiên, theo quy định, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi về cháu bé để xem có thân nhân nhận hay không. Sau 30 ngày, không có ai nhận thì chính quyền sẽ làm thủ tục giao chú cho vợ chồng anh Trong”.

Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chòi tôm của anh Mai Văn Lập hôm 5/4. 
Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chòi tôm của anh Mai Văn Lập hôm 5/4. 

Nghe tin có bé sơ sinh bị bỏ rơi, chị Bùi Mộng Thu (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Phước) cũng cùng chồng sang xã Vĩnh Hiệp để xin nhận con nuôi. Sang đến nơi mới biết vợ chồng anh Trong đã nhận cháu nên vợ chồng chị Thu ra về. Tuy nhiên khi qua khỏi nhà anh Lập chưa đầy 100m, chị Thu bỗng nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Vợ chồng chị dừng lại để quan sát thì phát hiện một bé trai sơ sinh còn dính nhau thai, kiến bu cắn đỏ người ở trong lùm cỏ bên kia ao tôm, cũng nằm trong phần đất nhà anh Lập. 

Vợ chồng chị Thu lập tức đưa cháu bé vào trạm y tế. Sau khi được cán bộ y tế vệ sinh, cắt rốn và kiểm tra sức khỏe, bé trai sơ sinh đã được vợ chồng chị Thu đưa về nhà chăm sóc.

“Vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu nhưng chưa có con, mong một mụn con cho vui cửa vui nhà mà chưa có. Bây giờ bỗng nhiên được cháu bé này thì vui lắm, đúng là mừng như nhặt được vàng. Lúc mới phát hiện, thấy cháu tội lắm, tưởng chừng không qua khỏi nhưng nay đã khỏe, vết thương dưới chân bị cỏ cắt đứt cũng sắp lành. Vợ chồng tôi đã đề đạt nguyện vọng với chính quyền địa phương để xin nhận cháu làm con nuôi theo quy định”, chị Thu vui vẻ cho biết.

Kể về việc bỗng nhiên có tới 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khu đất nhà mình, chị Trần Thị Hồng Nga (40 tuổi, vợ anh Lập) cho biết thêm, vào khoảng quá nửa đêm dịp này năm trước, cũng có 2 người lạ ghé nhà chị năn nỉ nhờ chị nhận nuôi 1 cháu bé sơ sinh. “Tôi nói nhà tôi nghèo lắm, lại đã có 5 đứa con rồi nên không nuôi nữa thì họ để con lên tay tôi rồi quay đầu xe chạy ra ngoài lộ đi mất luôn. Sau đó một người quen ở Vĩnh Phước đã nhận cháu bé làm con nuôi đến giờ”, chị Nga cho hay.

Chị Trần Thị Hồng Nga lấy làm lạ khi trên phần đất gia đình liên tục có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Chị Trần Thị Hồng Nga lấy làm lạ khi trên phần đất gia đình liên tục có trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ - Trưởng Công an xã Vĩnh Hiệp - sau khi nhận tin báo có 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đất gia đình anh Mai Văn Lập, đã vào cuộc truy tìm người thân của hai cháu nhưng chưa có kết quả. Anh Vũ nhận định, rất có thể một sản phụ nào đó ở địa bàn khác đến đây sinh con rồi bỏ rơi.

Nhiều người dân địa phương cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao có tới 3 cháu bé bị bỏ rơi trên đất gia đình anh Lập. Càng băn khoăn hơn khi đường vào phần đất nhà anh Lập rất khó đi, chỉ có người địa phương mới biết rõ lối đi. 

Ông Mai Văn Cấm (62 tuổi, cha anh Lập) bộc bạch: “Tôi không hiểu họ nghĩ thế nào mà mang con còn đỏ hỏn bỏ đi; dù sao nó cũng là máu mủ ruột rà của mình chứ. Nếu sinh con ra không có điều kiện nuôi thì có thể gửi gắm ở cửa chùa hay bệnh viện, chứ ai lại đem bỏ ngoài chòi canh tôm hoang vắng hay bỏ giữa đám cỏ dại như vậy?”.

Hỏi thăm về tình hình sức khỏe những đứa trẻ đã bị bỏ rơi trên đất nhà mình, chị Nga cho biết may mắn các cháu đều được cứu kịp thời nên giờ đều khỏe mạnh.

Bạch Dương