1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một công nhân biết 5 ngoại ngữ

Đó là ông Nguyễn Đình Anh Tuấn, công nhân gác đèn biển thuộc Công ty bảo đảm hàng hải 2. Những năm tháng sống ngoài đảo đèn ông đã tự “giải khuây” bằng cách học ngoại ngữ và đến bây giờ thì đã biết tới 5 thứ tiếng: Trung, Anh, Đức, Nga, Nhật.

Khởi nghiệp từ đảo đèn Bãi Cạnh năm 1976, kinh qua hàng loạt công việc ở đèn biển Vũng Tàu, đèn biển Cù Lao Xanh (Bình Thuận), rồi các đảo đèn miền Trung, ông Tuấn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Mặc dù phải thường xuyên sống tách biệt với đất liền, 6 tháng trời chẳng gặp ai ngoài mấy công nhân đảo đèn, song ông không bao giờ nhụt chí. Ông Tuấn tranh thủ thời gian rỗi tự học ngoại ngữ .

 

Mỗi khi về đất liền, ông lại dành dụm đồng lương ít ỏi mua sách ngoại ngữ ra đảo “nghiền”. Ban đầu là tiếng Hán rồi tiếng Anh, tiếng Nhật... Đến nay ông đã biết tới 5 ngoại ngữ gồm tiếng Trung, Anh, Đức, Nga, Nhật.

 

Ông còn là “pho sử sống”của công nhân đảo đèn. Vừa qua, Công ty đảm bảo hàng hải 2 đã cho ông Tuấn nghỉ hưu, nhưng do vốn ngoại ngữ phong phú và những hiểu biết về lịch sử phát triển của ngành bảo đảm hàng hải, nên Công ty đã mời ông cộng tác dịch các tài liệu nước ngoài, viết lịch sử cho công ty. 

 

Theo Bích Liên
Lao Động