Bình Định:
Mòn mỏi 10 năm chờ một con đường
(Dân trí) - “Nghe tin xây dựng đường bê tông hóa nông thôn, người dân trong xóm ai cũng mừng. Vậy mà đến nay đã 10 trời người dân xóm này vẫn phải chịu cảnh đường lầy lội, đi lại khó khăn” - ông Phạm Tấn Cường, trưởng xóm 3, thôn Long Mỹ, bức xúc.
Năm 2000, dự án làm đường bê tông hóa nông thôn về xã Long Mỹ, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định), khắp nơi đều có đường bê tông khang trang sạch sẽ. Chỉ riêng gần 40 hộ dân xóm 3 và một số hộ dân xóm 4 thôn Long Mỹ vẫn chưa có đường bê tông để đi. Bà con nơi đây vẫn đi làm, đi học trên con đường đất nhỏ cỏ mọc um tùm, vô cùng khó khăn.
Con đường này chỉ rộng khoảng 1,5m, có đoạn chỉ khoảng 1m, dài gần 1 km nối với đường tỉnh lộ DT 629 đi Bồng Sơn - An Lão. Đây cũng là con đường chính để người dân trong xóm đi lại, phục vụ sản xuất, học tập.
Nói là được rộng 1m nhưng được sát bờ ruộng, đất lở dần, cỏ lại mọc um tùm chắn cả lối đi nên con đường trở nên nhỏ hẹp, gồ ghề khó đi. Đặc biệt các em học sinh đi học qua con đường này rất vất vả. Vào mùa mưa lũ, nước tràn qua mặt đường, học sinh không thể đến trường. Hay chỉ chỉ cần một trận mưa, mặt đườn rất trơn gây khó khăn khi đi lại.
Em Nguyễn Thị Bích T., học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Giữ, cho biết: “Vào mùa mưa tụi em đi học bị ngã là thường xuyên, khổ nhất là mặc áo dài đi đi qua đường quần áo lấm lem, còn chuyện đi học trễ vẫn thường xảy ra”.
Đơn cử như trường hợp anh Nguyễn Văn Tốt (46 tuổi, người dân xóm 3) trong một lần đi làm thợ hồ về, trời tối, đường nhỏ lại trơn, anh Tốt bị ngã xe máy, bể xương đầu gối. Do nhà nghèo không có đủ số tiền 25 triệu đồng để phẫu thuật nên đến giờ anh Tốt vẫn cà nhắc đi làm lấy tiền nuôi con. Hay trường hợp em Phan Ngọc Long, học sinh lớp 9, đi xe đạp bị té trẹo chân...
Người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền địa phương mong mỏi một con đường bê tông. Mặc dù đã có thông báo của tỉnh, huyện chỉ đạo về xã nhưng đến nay đoạn đường vẫn chưa được thi công.
Ông Nguyễn Hồng Tân (71 tuổi, người trong xóm) bức xúc nói: “Tui già cả rồi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa nhưng còn các cháu nhỏ, học sinh đến trường khổ lắm, người dân thu hoạch mùa màng cũng vất vả. Đến đi đưa đám chết còn phải lội xuống ruộng mà đi đưa. Người dân xóm này rất mong chính quyền các cấp khẩn trương làm đường bê tông cho dân đi lại cho đỡ khổ”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch UBND xã Ân Mỹ, cũng xác nhận đúng là con đường này đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, địa phương không có điều kiện, kinh phí không có nên không thể thi công được. Ông Thanh nói nếu người dân chịu hiến đất, đóng góp địa phương sẽ có biện pháp xin hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng đoạn đường này.
Doãn Công