1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Mới ra tù lại “vào tội”

(Dân trí) - Đã 2 lần đi tù với 11 năm bị giam giữ, 3 lần bị xử phạt hành chính, nhưng “ngựa quen đường cũ”, vừa ra tù Sơn lại đi ăn trộm và bị bắt.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 6/6/2011, Công an xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tuần tra phát hiện một bóng đen mò mẫm trong đêm. Nghi là trộm nên lực lượng công an bí mật bám theo. Khi bóng đen di chuyển đến trước nhà anh Đậu Xuân Trường (xóm 12, xã Quỳnh Thạch) và leo qua bờ tường vào để ăn trộm thì bị chủ nhà phát hiện. Đối tượng bỏ chạy, bị lực lượng công an xã trực sẵn tóm gọn.
 
Tại trụ sở công an xã, đối tượng khai tên là Đức, đến nhà bạn chơi nhưng say rượu đi lạc đường. Tuy nhiên qua khám xét công an thu giữ được một đoạn sắt dài 40cm (một đầu đập mỏng, đầu kia quấn dây cao su) là đồ nghề ăn trộm; một điện thoại di động; một ví da có 79.000 ngàn đồng, 1 chứng minh thư mang tên Trần Đức Sơn (SN 1969, trú xóm 6, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An).
 
Mới ra tù lại “vào tội” - 1
Đối tượng Trần Đức Sơn
 
Được biết Sơn đã có vợ và một con trai, lười lao động, thường giao du với các đối tượng không nghề nghiệp rồi sa vào con đường trộm cắp.

CQĐT cho biết thêm, năm 1999, Sơn bị Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bắt trong một lần trộm bò tại huyện này và bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 5 năm tù giam. Ngày 30/4/2004, Sơn được ra tù. Mới ra tù Sơn tiếp tục lao vào con đường trộm cắp.

Tháng 6/2004, Sơn đột nhập một nhà dân ở xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) để ăn trộm đã bị công an xã này bắt và phạt hành chính 2.000.000 đồng. Ngày 2/9/2004, Sơn gây ra vụ trộm tại xã Quỳnh Tân lại bị bắt và bị phạt 2.000.000 đồng. Dịp 28 tết 2004, Sơn lại mò lên nông trang Đại Sơn, xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) trộm gà và lại bị bắt, bị phạt hành chính 2.000.000 đồng.

Đầu xuân 2005, Sơn ra tận huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) trộm 2 con trâu. Khi đang chở trâu chạy theo đường mòn Hồ Chí Minh về Quỳnh Lưu thì Sơn bị công an bắt. TAND tỉnh Nghệ An tuyên Sơn 6 năm tù.
 
Đúng dịp 30/4/2011, Sơn được ra tù. Chỉ hơn 1 tháng được tự do, Sơn đã tiếp tục “ngựa quan đường cũ” lao vào con đường trộm cắp nhưng ngay chuyến “mở hàng” đã sa lưới.

Nguyễn Đình - Miền Tây