Mỗi ngày trồng một cây xanh, người đàn ông nghèo làm nên điều kinh ngạc

Thảo Lê

(Dân trí) - Nếu tính số cây ông Abdul Samad Sheikh đã trồng trong suốt cuộc đời thì đến nay ông đã có riêng một khu rừng nhỏ với hơn 17.000 cây.

Ông Abdul Samad Sheikh (60 tuổi) sống tại thị trấn Faridpur, miền nam Bangladesh, được người dân địa phương yêu mến gọi bằng cái tên "Tree Samad", ghép từ tên của ông và công việc trồng cây mà ông vẫn làm hàng ngày.

Gắn bó cả đời với nghề phu xe kéo, may mắn những ngày đắt khách nhất, ông Samad cũng chỉ kiếm được khoảng 100 taka (1,25 USD), đủ để lo được một bữa cơm tươm tất cho gia đình. Nhưng không ngày nào, ông không dành ra một chút tiền từ khoản thu nhập ít ỏi ấy để mua cây giống từ Trung tâm Trồng trọt Faridpur.

Mỗi ngày trồng một cây xanh, người đàn ông nghèo làm nên điều kinh ngạc - 1
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông Samad vẫn kiên trì trồng cây mỗi ngày. (Ảnh: OC)
Mỗi ngày trồng một cây xanh, người đàn ông nghèo làm nên điều kinh ngạc - 2
Suốt 48 năm kiên trì, một mình ông Samad đã trồng được ít nhất 17.532 cây xanh, đủ để tạo nên một khu rừng nhỏ. (Ảnh: OC)

"Tôi chủ yếu trồng cây trên đất của chính phủ để sau này không ai có thể chặt bỏ chúng. Tôi thường xuyên tưới nước và chăm sóc cho chúng, và nếu thấy ai chặt cây, tôi sẽ ngay lập tức lên tiếng phản đối. Tôi yêu mọi loài sinh vật, động vật và đặc biệt là cây cối", ông nói thêm.

Samad cùng vợ là bà Jorna và 4 người con sống trong 2 ngôi nhà đơn sơ trên mảnh đất thuộc sở hữu của chính quyền địa phương. Đồng lương ít ỏi từ những chuyến chạy xe kéo của ông không đủ để trang trải các nhu cầu sinh hoạt của gia đình, nhưng ông luôn ưu tiên dành tiền để mua cây. Dù hai vợ chồng đã nhiều lần cãi vã vì hành động ấy, ông Samad nhất định không từ bỏ thói quen của mình, dù là một lần.

"Có những lúc tôi cấm chồng tôi trồng cây nhưng ông ấy không nghe. Không gì có thể ngăn cản tình yêu của Samad dành cho cây cối", bà Jorna cho hay.

Trong khi đó, người con trai 30 tuổi của ông Samad, anh Kutub Uddin, rất đỗi tự hào về cha mình. Anh chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ nói với bố hãy thôi trồng cây. Ông ấy đang giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn".

Những người hàng xóm của ông Samad đều biết về thói quen đặc biệt này của ông. Một số người còn nhớ như in hình ảnh cậu bé Samad trồng cây năm nào. Họ luôn tôn trọng và ngưỡng mộ sự cống hiến của ông lão nghèo.

"Samad là một công dân mẫu mực. Việc làm tốt đẹp của ông ấy thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi", ông Abul Kalam Howlader, một người dân địa phương, cho biết.

Không chỉ tích cực trồng cây, ông Samad còn hay giúp đỡ mọi người mà không màng tới lợi ích. Theo người hàng xóm Sakandar Ali, có thể nhờ Samad "làm bất cứ điều gì" và ông sẽ "giúp đỡ hết sức mình". "Đó là đức tính hiếm hoi và rất cần thiết trong xã hội", ông Sakandar nhấn mạnh.

Với những nỗ lực của mình, mới đây ông Samad đã được tờ The Daily Star vinh danh và được tặng 100.000 taka (1.253 USD) để xây dựng một ngôi nhà khang trang hơn cho gia đình. Phát biểu tại lễ trao tặng, ông đã kêu gọi mọi người hành động giống như mình và tích cực bảo vệ môi trường. "Tôi không thể làm điều đó một mình, tôi cần sự giúp đỡ của tất cả các bạn", người đàn ông 60 tuổi chia sẻ.