1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẹ vợ, con rể cùng lĩnh án vì vận chuyển tiền giả

(Dân trí) - Mẹ vợ Nông Thị Kim và con rể Hoàng Mạnh Quý cùng bị quy tội "lưu hành và vận chuyển” 400 triệu đồng tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nội. TAND thành phố hôm nay 21/8, đã tuyên phạt hai mẹ con tổng cộng 30 năm tù.

Hai bị cáo đứng trước vành móng ngựa, mẹ vợ Nông Thị Kim 57 tuổi, hiện sống lang thang, tội phạm ma túy trốn truy nã, chàng rể mới chỉ 22 tuổi, trú tại phường Chi Lăng, Lạng Sơn.

Kim dạt xuống Hà Nội đầu năm 2007, sau 3 năm lang bạt nhiều tỉnh thành, thay đổi nơi cư trú liên tục để trốn tránh pháp luật. Chồng và con gái lớn cũng đang thụ hình án chung thân vì buôn bán “hàng trắng”.

Giáp Tết vừa qua, người đàn bà quá nửa đời tội lỗi gặp một người tên Thư (không xác định được địa chỉ) ở bến xe Gia Lâm, Hà Nội. Biết Kim dân Lạng Sơn, có mối hàng tiền giả, Thư đã đề nghị tìm mua giúp khoảng 400 triệu loại 500.000 đồng, chất liệu polymer. Thư ngã giá 30 triệu tiền thật cho 400 triệu tiền giả, Kim sẽ được lại quả 10 triệu đồng khi đưa tiền về đến Hà Nội.

Nhanh chóng "liên hệ" được mối hàng cung cấp tiền giả, Nông Thị Kim lập tức điện cho con rể đến địa điểm nhận tiền: 798 tờ tiền polymer loại 500.000 đồng để trong nồi cơm điện, bên ngoài "ngụy trang" bằng hộp các-tông.

Hoàng Mạnh Quý biết tiền giả, vận chuyển phi pháp nhưng “nể” lệnh mẹ vợ vẫn “đốc hàng” về xuôi. Hai mẹ con bị bắt gọn ở quán cà phê 21 Chu Văn An, Hà Nội với tang vật 399 triệu đồng tiền giả.

Tại tòa, cả hai mẹ con cúi đầu khai nhận hành vi bị truy tố. Tuy nhiên, riêng chàng rể sinh năm 1985, mặt trẻ măng cố chống chế là không biết số lượng tiền là bao nhiêu, cũng như không biết loại tiền gì, không được hưởng lợi gì cho công “áp tải” hàng giúp mẹ.

HĐXX tỏ ra rất nghiêm khắc khi tuyên phạt Nông Thị Kim 18 năm tù, Hoàng Mạnh Quý 12 năm tù về tội vận chuyển, lưu hành tiền giả so với “mức trần” 13 năm tù theo đề nghị của VKS.

P.Thảo