Mẹ Việt ngóng tin con trong vụ chìm phà tang thương tại Hàn Quốc

(Dân trí) - “Giờ tui chỉ còn biết ở nhà cầu trời phật cho con gái, con rể và cháu ngoại được bình an vô sự” - bà Tư Nga, người mẹ có con gái làm dâu bên Hàn Quốc và đang mất tích trong vụ chìm phà Sewol thảm khốc tại đất nước này, chia sẻ.

Cái nắng ở vùng biển Cái Đôi Vàm (thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau) đã nóng nay lại "nóng" hơn khi thông tin về vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc gây xôn xao người dân xứ biển này. Bởi ở đây có gia đình ruột thịt của chị Phan Ngọc Thanh, một nạn nhân trong vụ chìm phà đó, đang từng giờ, từng phút ngóng tin về sự mất tích của chị.

Căn nhà của ông Phan Văn Chạy (cha ruột chị Thanh) đang xây dựng tại khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm đành bỏ dở dang từ khi hay tin chị Thanh mất tích trên chuyến phà Sewol. Ông Chạy và con gái út là Phan Ngọc Hạnh đã bay sang Hàn Quốc. Ở nhà, bà Tư Nga (mẹ ruột chị Thanh) bày một bàn thờ ngay trước cửa nhà để sớm hôm cầu khẩn cho vợ chồng con gái bà được bình an.

Ngồi tiếp chuyện với PV Dân trí vào sáng ngày 22/4, bà Tư Nga vẫn chưa hết vẻ thất thần từ khi hay tin con gái bà mất tích ở Hàn Quốc. Bà Nga không nói được nhiều bởi mỗi khi nhắc đến sự việc, bà lại xúc động.

Bà Tư Nga từng giờ phút ngóng tin con gái.
Bà Tư Nga từng giờ phút ngóng tin con gái.

Qua tìm hiểu của PV Dân trí, được biết trong một lần lên TPHCM làm việc, chị Phan Ngọc Thanh được mai mối và sau đó lấy chồng người Hàn Quốc từ năm 2006, đến nay đã 8 năm. Trong 8 năm qua, chị Thanh có về thăm nhà 2 lần cùng chồng và 2 con (1 trai, 1 gái). Hàng xóm cho biết, chồng chị Thanh đối xử rất tốt với gia đình bên vợ. Vì thế khi hay tin vợ chồng con cái chị Thanh gặp nạn, ai cũng thương xót.

Theo bà Nga, hôm bị tai nạn (16/4) vợ chồng chị Thanh từ đất liền đi tàu ra đảo Jeju về quê chồng. Trước đó, gia đình bà Nga có liên lạc và chị Thanh cho biết khi nào ra đến đảo sẽ báo về cho gia đình hay. Tuy nhiên, sau đó thì gia đình bà Nga không nhận được tin gì cũng như không liên lạc được với chị Thanh, cho tới khi hay tin về vụ chìm tàu từ báo chí và lãnh sự quán. Khi đó bà mới biết trong các nạn nhân có cả các con bà.

Bàn thờ gia đình bà Nga bày cúng để cầu bình an cho vợ chồng và con chị Thanh.
Bàn thờ gia đình bà Nga bày cúng để cầu bình an cho vợ chồng và con chị Thanh.

Trò chuyện vài lời với PV, bà Nga cho biết, giờ bà cũng không nhớ rõ tên của con rể và 2 cháu ngoại vì đều là tên tiếng Hàn Quốc. Hai cháu ngoại của bà cũng không rành tiếng Việt mà chỉ nói tiếng Hàn Quốc. Khi về Việt Nam, 2 cháu của bà chỉ nói được vài chữ tiếng Việt như: bà ngoại, ông ngoại. “Con gái tui nó có tập cho mấy cháu nói vài tiếng Việt nhưng chủ yếu cũng chỉ để gọi ông bà”, bà Nga nhớ lại.

Bà Nga cho hay, từ khi chồng và con gái út của bà qua Hàn Quốc đến nay đã mấy ngày nhưng cũng chưa liên lạc về. “Khi đi ổng có nói khi nào có tin của vợ chồng con Thanh thì sẽ báo về cho nhà hay vì mỗi lần liên lạc cũng khó nên ở nhà tui chỉ biết chờ đợi thôi. Giờ tui chỉ cầu mong trời phật cho con gái, con rể, cháu ngoại được bình an vô sự”, bà Nga ngậm ngùi nhìn về phía bàn thờ trước cửa nhà.

Bà Nga cũng cho biết, qua báo chí, bà được biết các ngành chức năng Hàn Quốc đã tìm thấy nhiều nạn nhân nhưng đến giờ chưa có thông tin gì của vợ chồng con gái bà. “Tui có nghe nói trong hầm của tàu bị chìm rất kín, khi chìm xuống biển vẫn còn có không khí để sống được một thời gian nên tui hy vọng lắm”, bà Nga nói trong sự chờ đợi với một niềm hy vọng.

Bàn thờ gia đình bà Nga bày cúng để cầu bình an cho vợ chồng và con chị Thanh.
Căn nhà của cha mẹ chị Thanh đang xây dựng phải bỏ dở dang khi hay tin chị mất tích. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Nói về đứa cháu gái 5 tuổi đã được cứu lên bờ, bà Nga cho hay, hiện người thân trong gia đình bên con rể bà đang chăm lo cho cháu. Bà Nga bày tỏ thêm: “Cháu nó là cháu ngoại của tui nhưng là cháu nội bên đó (Hàn Quốc) nên bên đó sẽ nuôi dưỡng cháu. Còn nếu được bên đó cho về Việt Nam thì gia đình tui cũng sẽ nuôi dưỡng cháu thật tốt”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Hồ Út - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm - cho biết, qua báo chí, địa phương cũng đã biết về trường hợp của chị Thanh. Hiện địa phương vẫn đang theo dõi thông tin trên báo chí để có sự thăm hỏi, chia sẻ với gia đình.

Huỳnh Hải