Quảng Nam:

Mẹ Việt Nam Anh hùng ủng hộ chiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Công Bính Ngô Linh

(Dân trí) - Ngày 18/8, ông Nguyễn Đào - Chủ tịch UBMTTQ xã Điện Tiến (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cho biết, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hải vừa ủng hộ 3 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 địa phương.

Ông Nguyễn Đào cho biết, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hải (98 tuổi, ở thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến) có hai người con là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, hiện sống cùng người con trai Lê Hơn (SN 1950), là thương binh hạng 2.

Mẹ Việt Nam Anh hùng ủng hộ chiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - 1

Mặt trận xã Điện Tiến và Hội Liên hiệp phụ nữ xã đến tận nhà để nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19 của Mẹ Lê Thị Hải.

Ông Lê Hơn (con trai mẹ Hải) chia sẻ: “Xem trên truyền hình thấy các chiến sĩ, y bác sĩ… ngày đêm chống dịch rất vất vả, mẹ bảo mẹ thương lắm, đợt này chống dịch còn khó khăn hơn đợt trước nhiều. Ngày hôm trước mẹ mới gọi con cháu đến bảo có ít tiền tiết kiệm muốn góp chút nước, bánh mỳ cho các trạm kiểm soát, động viên các chú cố gắng chống dịch”.

Theo ông Nguyễn Đào, tấm lòng của mẹ Hải rất đáng trân trọng, dù đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng mẹ vẫn muốn cống hiến cho quê hương, cộng đồng đến hơi thở cuối cùng.

Mẹ Việt Nam Anh hùng ủng hộ chiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - 2

Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Như (93 tuổi) đến thăm và động viên các chiến sĩ trực chốt, tại đây mẹ đã trao 1 triệu đồng và nước uống cho lực lượng làm nhiệm vụ

“Địa phương rất ghi nhận, trân trọng và xúc động trước tình cảm quý báu của mẹ Việt Nanh Anh hùng Lê Thị Hải. Mẹ bảo dù số tiền không nhiều nhặn gì, là tiền tiết kiệm con cháu cho mua quà bánh mẹ không dùng mà để dành”, ông Nguyễn Đào nói.

Trước đó đã có những Mẹ Việt Nam Anh hùng ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch bằng số tiền dành dụm của mình như Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn Thị Trung (93 tuổi, thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến) ủng hộ 1 triệu đồng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Tẩu (94 tuổi, khối Quảng Lăng B, phường Điện Nam Trung) ủng hộ 3,5 triệu đồng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Như (93 tuổi, khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung) đã đến thăm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt chặn ủng hộ 1 triệu đồng và nước uống.

Mẹ Việt Nam Anh hùng ủng hộ chiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu chống dịch - 3

Ba anh em ruột tặng tiền tiết kiệm cho công tác phòng chống dịch tại địa phương

Tại xã Cẩm Kim (TP Hội An) cũng vừa nhận được tiền ủng hộ chống dịch của ba anh em ruột là Đỗ Huỳnh Nhật Hoàng (học sinh lớp 9), Đỗ Huỳnh Hạ Uyên (học sinh lớp 7) và Đỗ Huỳnh Huyền Trân (lớp 1) trú tại tổ 8A (thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim).

Anh Huỳnh Ngọc Bình - Bí thư Đoàn xã Cẩm Kim – cho biết, ba anh em là học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (Hội An). Đây là số tiền tiết kiệm trong heo đất mà ba anh em để dành mua sách vở và đồ dùng học tập cho năm học mới.

Với số tiền mổ heo là 950.000 đồng, các em đã mua 5 thùng mỳ tôm gửi đến Ban phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương để tặng các gia đình bị cách ly.

“Chúng tôi rất xúc động khi nhận được những tình cảm đáng quý của các em cùng gia đình. Món quà đã được địa phương trao gửi đến những gia đình khó khăn vì đại dịch Covid-19 tại địa phương”, anh Bình chia sẻ.