Thanh Hoá:

Mẹ tự vẫn, con đòi chết theo

(Dân trí) - Mâu thuẫn với chồng, trong cơn quẫn bách, nguời vợ đã tìm đến cái chết bằng thuốc diệt kiến. Đứa con 8 tuổi cũng uống đòi chết theo mẹ.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 2/6, nạn nhân là chị Lê Thị T. (SN 1972, trú xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cùng con trai là Truơng Văn Tr. (SN 2005).

Thời điểm trên, chị T. mang thuốc diệt kiến ra đồng để tự vẫn, cậu con trai 8 tuổi đi theo, thấy mẹ uống cũng giật lấy đòi uống để chết cùng. Chị T. cùng con trai đuợc mọi nguời phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong sau đó một ngày, rất may bé Tr. được cứu sống.

Ruộng lạc, nơi hai mẹ con chị T. tự vẫn
Ruộng lạc, nơi hai mẹ con chị T. tự vẫn

Ông Trương Thanh Nghị, Phó Công an xã Hoằng Lưu, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, người chồng đã bị cơ quan công an tạm giữ. Theo lời khai ban đầu, sáng 2/6, anh T. (chồng nạn nhân) đi làm từ miền Nam trở về, thấy nhà cửa bề bộn nên la lối vợ rồi mua rượu về ngồi uống một mình. Khi chị T. đi làm đồng về, anh này liên tục mắng chửi vợ và bê cả đống lúa, lạc mới thu hoạch ném xuống ao. Chị T. quá uất ức, buồn bực trước hành vi của chồng nên đã tìm đến cái chết.

Nguyễn Thùy