1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình:

Mẹ đánh con tím người, bắt cởi quần áo quỳ ngoài đường vì… nói dối!

(Dân trí) - Được cô giáo cho nghỉ học, L. không về nhà mà tự ý đi chơi điện tử sau đó về nói dối mẹ. Người mẹ biết sự việc đã đánh con bầm tím khắp người, bắt cởi quần áo quỳ ở vỉa hè trước nhà.

Ngày 31/10, tin từ Công an TP Ninh Bình cho biết, vừa xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị M. (SN 1980, trú phường Bích Đào) số tiền 2 triệu đồng về hành vi đánh con.

Mẹ đánh con tím người, bắt cởi quần áo quỳ ngoài đường vì… nói dối! - 1

Cháu L. bị mẹ bắt lột quần áo quỳ ở vỉa hè vì tội nói dối.

Trước đó, cháu L. (con bà M.) đi học buổi chiều 2 ca, ca 1 từ 14h - 16h; ca 2 từ 16h – 18h. Tuy nhiên, ca 2 cô giáo cho nghỉ học, cháu L. không về nhà mà tự ý bỏ đi chơi điện tử. 

Khi về nhà, bà M. hỏi thì L. nói dối là vẫn đi học ca 2 bình thường. Sau khi hỏi cô giáo chủ nhiệm, biết con tự ý đi chơi còn nói dối, bà M. đã dùng cán chổi đánh vào vai, tay và chân cháu L. khiến cháu có nhiều vết thâm tím trên người. 

Sau đó bà M. tiếp tục bắt cháu L. cởi quần áo ra quỳ ở vỉa hè trước cửa nhà cho đến khi nào hối lỗi mới cho vào.

Khoảng 10 phút sau thì bà M. cho con trai vào nhà.

Mẹ đánh con tím người, bắt cởi quần áo quỳ ngoài đường vì… nói dối! - 2

Nhiều người dân không đồng tình với cách dạy con của bà M.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP Ninh Bình đã triệu tập bà M. và cháu L. đến làm việc. Bà M. đã thừa nhận việc đánh con, bắt con quỳ ngoài đường trong tình trạng không mặc quần áo là sai. Bà M. đã tự viết bản kiểm điểm và hứa không tái phạm. 

Thanh Bình