1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẹ của cậu bé định đạp xe 400km: "Tôi khóc nhiều vì thương con"

Phạm Diện

(Dân trí) - Biết tin con trai định đạp xe 400km từ Phú Yên vào Bình Dương vì nhớ mẹ, chị Võ Thị Thu Hằng đã khóc rất nhiều, đổ bệnh phải nghỉ làm mấy ngày.

Những ngày qua, câu chuyện về bé trai V.N.T.B. (10 tuổi, ngụ Phú Yên) định đạp xe 400km từ Phú Yên vào Bình Dương tìm mẹ khiến nhiều người xúc động.

Chiều 21/2, phóng viên Dân trí gặp chị Võ Thị Thu Hằng (SN 1990, mẹ của bé) tại căn phòng trọ nhỏ sau ca làm chiều.

Theo chị Hằng, mấy năm trước, chị không có điều kiện về quê Phú Yên ăn Tết. Năm nay, công ty tăng ca 2 tháng cuối năm nên chị có tiền về quê, tuy nhiên chỉ về được 2 ngày (mùng 4-6 Tết).

"Có lẽ T.B. nhớ mẹ quá nên có ý định đạp xe 400km từ Phú Yên vào Bình Dương", chị nói.

Mẹ của cậu bé định đạp xe 400km: Tôi khóc nhiều vì thương con - 1

Chị Võ Thị Hằng, mẹ của bé B. (Ảnh: Anh Văn).

Chị Hằng cho biết, hai vợ chồng chị đã chia tay được hơn 6 năm. Ngoài B., chị còn có một người con gái đang học lớp 8, cũng ở quê cùng với bà ngoại.

Chị Hằng vào nam làm công nhân được khoảng 5 năm. Thời gian trước, chị làm ở TPHCM nhưng không có hàng, lúc làm lúc nghỉ nên khi dịch bùng phát, chị xuống Bình Dương để làm việc cho một công ty ở thị xã Bến Cát.

"Ngày làm 8 giờ, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ nên kinh tế cũng khó khăn do phải nuôi 2 con ăn học", chị bày tỏ.

Mẹ của cậu bé định đạp xe 400km: Tôi khóc nhiều vì thương con - 2

Lực lượng chức năng tìm được B. và bàn giao cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Chị Hằng cho biết thêm, lương cơ bản của chị được khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng phải trả tiền phòng trọ và điện nước hết khoảng 1,5 triệu đồng nên không dư giả bao nhiêu.

"Làm nhưng cũng không đủ chi tiêu, tháng nào tôi cũng phải vay mượn, khi có lương thì tôi trả lại cho người ta", chị Hằng chia sẻ.

Biết tin bé B. định đạp xe vào Bình Dương thăm mẹ, chị Hằng khóc rất nhiều. "Tôi khóc nhiều lắm vì thương con", chị nói. Người mẹ lo lắng gọi điện thoại về nhờ người thân tìm kiếm bé giúp. May mắn T.B. đã được công an tìm thấy sau đó.

"Do suy nghĩ nhiều quá nên tôi bị đổ bệnh, phải nghỉ làm mấy ngày. Tôi mới đi làm lại được 2 ngày. Lúc đó tôi muốn về lắm nhưng không được vì mới từ quê vào Bình Dương, trong túi chỉ còn vài trăm nghìn", chị Hằng nói trong buồn bã.

Mẹ của cậu bé định đạp xe 400km: Tôi khóc nhiều vì thương con - 3

Chiếc xe đạp B. định dùng làm phương tiện để vào Bình Dương tìm mẹ (Ảnh: Công an cung cấp).

"Ngày 23/2, tôi sẽ bắt xe khách về thăm con nhưng cũng chỉ về 1-2 ngày rồi vào lại Bình Dương. Tôi chỉ có thể về thăm con, không thể cho bé vào Bình Dương vì không có ai chăm", chị Hằng nói.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó, vào 17h ngày 16/2 (mùng 7 Tết), Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) nhận tin báo của bà Hồ Thị Tuyết (55 tuổi) về việc cháu ngoại của bà là V.N.T.B. đi lạc, không rõ tung tích.

Nhận được tin báo, Công an thị xã đã yêu cầu các địa phương theo dõi, tìm kiếm B. Đến 18h40 cùng ngày, Công an phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa) phát hiện B. đang đi xe đạp trên quốc lộ 29, cách nhà khoảng 10km.

Theo Công an thị xã Đông Hòa, qua làm việc với bà Tuyết và cháu B. được biết, do mẹ của B. đi làm ăn xa, không thể về quê ăn Tết, lâu ngày không gặp mẹ khiến cậu thương nhớ.

Chiều 21/2, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, cho biết, phía liên đoàn hỗ trợ chị Hằng 1 triệu đồng để chị Hằng có vé xe đi và về.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương còn hỗ trợ cho bà và cháu ở quê 2 triệu đồng.