Nghệ An:

Mẹ bỏ con sơ sinh cạnh bể nước, viết thư nhờ người khác nuôi hộ

(Dân trí) - Sau khi sinh con ra, người mẹ đã bỏ con cạnh bể nước và để lại bức thư ngắn gọn nhờ người khác chăm sóc hộ.


Cháu bé hơn 5 ngày tuổi bị bỏ rơi, được bà Hiền phát hiện và đưa về chăm sóc.

Cháu bé hơn 5 ngày tuổi bị bỏ rơi, được bà Hiền phát hiện và đưa về chăm sóc.

Ngày 10/11, ông Hoàng Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi cạnh bể nước.

Sự việc được bà Lê Thị Hiền (trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn) phát hiện vào hồi 18h20 ngày 31/10. Bà Hiền phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại khu vực bể chứa nước của Tập đoàn TH, thuộc Làng Nhâm, xã Nghĩa Yên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã cử người xuống hiện trường lập biên bản, sau đó tạm giao cháu bé cho gia đình bà Hiền chăm sóc.


Bức thư được cho là của người mẹ nhắn gửi nhờ người nuôi hộ đứa con sơ sinh..

Bức thư được cho là của người mẹ nhắn gửi nhờ người nuôi hộ đứa con sơ sinh..

Bà Hiền cho biết, khi bà phát hiện, cháu bé nằm khóc rất lớn, được đặt gọn trong hộp mì tôm. Cạnh đó có bức thư được cho là của mẹ cháu bé, với nội dung: “Cháu sinh ngày 27/10, tôi là mẹ của cháu không thể nuôi dưỡng cháu được, bà con ai nhặt được nuôi cháu hộ. Cảm ơn nhiều”.

Được biết bé gái cân nặng 3,2 kg, mới sinh khoảng 5 ngày tuổi, khỏe mạnh. Hay tin bà Hiền đang tạm thời nuôi cháu, đã có rất nhiều người viết đơn gửi lên cơ quan chức năng xin nhận nuôi cháu.

Nguyễn Duy