1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Mậu Tý qua những... chiếc thẻ tre

(Dân trí) - Năm Mậu Tý được xem là một năm khá tốt đối với những người tuổi Mèo, bất kể mèo gì thì đó cũng là năm... “vớ cá rán”! Mà không chỉ tuổi Mèo, dù cầm tinh con gì cũng là năm phát tài phát lộc, tất cả được biết qua những... chiếc thẻ tre!

Không biết từ bao giờ, bên cạnh những bàn thờ Phật đầu xuân tại bất kỳ ngôi chùa dù to, dù nhỏ nào đều có những ống thẻ tre được gọi là quẻ thẻ.
 
Người đến lễ sau khi thắp hương thì "nhắm mắt" rút lấy một thẻ, sau đó mang ra cổng chùa nhờ người "giải mã" và sau mừng tuổi lại cho người vừa "giải" giúp mình
 
Gật gù vừa mở quẻ thẻ đón từ tay “khách hàng” trong khói hương nghi ngút, một cụ ngoài bảy mươi (mà người quanh đấy vẫn quen gọi là “Thầy”) ngồi ngay ở trước cổng chùa Phụ Long (Nam Định) gật gù phán.

Thân chủ tự khai là Thu, sinh năm 1975, tức Ất Mão. Thầy bảo, Ất Mão là con mèo vàng đây, tuy năm nay bị sao Thái Bạch chiếu nhưng đầu năm đi giải sao là xong ngay, không có gì phải nghĩ ngợi cả. Mèo vồ chuột, mà chuột Mậu Tý là sẽ chui chĩnh gạo nên mèo cũng theo vào cùng, cả năm cùng no đủ.

Chị khách hàng là Thu xem chừng có vẻ phấn khởi lắm, dúi vào tay thầy hai tờ polyme 10.000 mới cứng nói mừng tuổi thầy. Rồi cả thầy và khách cùng cười hớn hở.

Sau chị Thu là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân tên là Quỳnh, nhà ở phố Bến Thóc. Quỳnh kể vất vả lắm nên phải sau ...7 năm đèn sách ở giảng đường thì cô mới được tốt nghiệp.

“Sinh năm 1982, tuổi Tuất, lại đứng Nhâm Tuất nên vất vả là đúng rồi. May mà còn tốt nghiệp được ấy chứ nhiều đứa Nhâm Tuất là phải rẽ ngang giữa chừng để lấy chồng ấy chứ!” - Thầy lại phán.

“Nhưng quẻ này của thí chủ là đẹp lắm. Năm nay, thí chủ lại là con chó vàng đây! Chó vồ chuột, át chuột là đương nhiên nên năm nay làm gì cũng thành công.”

Hớn hở không kém gì chị Thu, Quỳnh cũng móc ví cảm ơn thầy rối rít. Cô còn khoe: “Thế mà lúc chiều mẹ cháu rủ đi chùa, cháu ngại rét cứ không muốn đi. Đi rồi được rút quẻ thấy nhẹ nhõm trong lòng quá!”

Đến lễ chùa đầu năm, hầu hết ai cũng muốn xóc thẻ và rút thẻ chờ đợi sự may mắn từ những tấm thẻ tre mà mình rút được.

Hương, đang là công nhân may của công ty dệt 10/10 về ăn tết ở Nam Định kể: “Năm trước, mình xóc thẻ mãi mà không rút được thẻ nào vì mấy lần thẻ đều rơi vung vãi. Quả nhiên năm đó mình gặp nhiều trắc trở. Người yêu 7 năm bỗng nhiên nói lời chia tay, buồn quá! Năm nay mình cũng đến chùa để xin quẻ thẻ.”

Một hồi khấn khấn vái vái khói hương nghi ngút, Hương cũng rút cho mình được một tấm thẻ tre và đưa ra nhờ cậy thầy.

Sau Hương là đến một anh Quý Sửu, rồi lại một chị Giáp Dần... hầu như ai cũng nhận được một chút niềm hy vọng từ con chuột Mậu Tý. Thầy bảo, những lời thầy nói đều có hết ở các quẻ thẻ cả. Đi đến đâu thì ai cũng nói vậy thôi.

Nào là chuột đồng với trâu vốn là bạn nên chuột tốt thì trâu cũng tốt. Chuột mang sức mạnh tiềm ẩn từ trong lòng đất, trâu có sự kiên trì, dẻo dai, kết hợp cùng nhau ắt phải có thành công....

Hay chuột và lợn, chúng đều củ mì như nhau, xung khắc làm sao được. Chuột và gà thì ngày xưa có chuyện chuột hay cắn gà nhưng giờ đời sống no đủ, chuột chỉ cần ăn thức ăn thừa của người cũng đủ bội thực, cần gì phải cắn chân gà cho mất hoà khí của hai loài...

Sư Ng., đang là “sinh viên” năm thứ hai của Học viện Phật giáo tâm sự: “Đầu năm, ai ai cũng muốn hướng tới những chuyện tốt lành. Những quẻ thẻ tre đầu năm cũng vậy, có ai khẳng định được những thẻ tre trong đó có thẻ lành, thẻ dữ? Mà cũng đố bạn tìm được thầy nào phán những lời “hung” trong những ngày đầu năm này đấy!”

Cũng theo giáo huấn của sư Ng. thì 12 con giáp, dưới ánh sáng của nhà Phật, cũng không có con nào là con vật dữ cả.

Sư Ng. cũng bảo: “Chuyện rút thẻ tre, mình nghĩ dường như đó đã trở thành thói quen của mọi người mỗi khi đi lễ chùa đầu năm.Và khi chứng kiến những chiếc thẻ tre của nhà Phật mang đến cho phật tử chút vui đầu năm, mình cũng thấy vui lắm!”

Khi hỏi sư Ng về tương lai của năm Chuột, thầy cười hiền lành và ngượng nghịu thanh minh: “Mình không là thầy bói nên khó nói lắm. Nhưng mình tin cái tâm tốt lành thì Tý, Sửu, Dần, Mão... năm nào cũng tốt lành cả thôi"

Lê Châu