1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Tây Ninh:

Mâu thuẫn, tạt axít vào 7 người nhà vợ

Vào khoảng 13h ngày 22/6, tại nhà ông Lê Văn Châu, 68 tuổi ngụ ấp Lộc Châu, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng đã xảy ra một vụ tạt axít làm 7 người bị thương.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Trần Văn Thảo (28 tuổi) và Lê Thị Vân (22 tuổi). Sau khi Thảo đưa đơn ly dị cho vợ ký thì đi ra chợ Trảng Bàng mua khoảng một lít axít mang vào nhà ông Châu (cha chị Vân).

Thảo đòi uống thuốc trừ sâu tự tử, nhưng ông Châu bảo “Có uống thì về nhà mày mà uống”. Bực mình, Thảo cầm bình axít đi vòng ra phía nhà sau nhà, đứng bên ngoài cửa sổ hắt vào bên trong, lúc này trong nhà có 3 trẻ em (từ 4 - 11 tuổi), 4 người lớn là mẹ chị Vân cùng các chị và em của Vân đang nghỉ trưa đều bị bỏng axít.

Riêng ông Châu và 1 cháu ngoại (con của Thảo - Vân) ở nhà trên nên không bị trúng axít. Tạt axít xong, Thảo bỏ chạy nhưng bị ông Châu cùng người dân đuổi theo bắt được và báo tin cho công an xã Lộc Hưng.

Các nạn nhân đã được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Trảng Bàng, nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.

Vụ việc đang được công an huyện Trảng Bàng điều tra xử lý.

Theo An Bình
VietNamnet