1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. Cháy nhà trọ 14 người chết

Mất trộm gần 5 tỷ đồng khi chờ sửa xe

(Dân trí) - Trên đường rút tiền về để giao dịch nhà đất, do xe ô tô hỏng, trong vòng 15 phút lơ là để bảo trì xe, anh Tuấn Anh phát hiện số tiền gần 5 tỷ đồng vừa rút từ ngân hàng để trên ô tô không cánh mà bay.

Ngày 26/3, Công an phường Bến Thành, quận 1, TPHCM đã chuyển hồ sơ ban đầu về vụ mất trộm gần 5 tỷ đồng cho công an quận 1 thụ lý.

Thông tin ban đầu, vào ngày 25/3, anh Nguyễn Tuấn Anh và anh Nguyễn Trung Dũng (cùng 51 tuổi và cùng ngụ quận 3) đã giao dịch nhà đất với công ty Taximexco (phường 2, quận Tân Bình). Sau khi các điều kiện được thoả thuận, hai anh cho biết cần phải đến rút tiền tại ngân hàng VietcomBank (chi nhánh phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) để tiếp tục việc giao dịch.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho 2 khách hàng, Công ty Taximexco đã cử tài xế Nguyễn Trọng Ánh (39 tuổi, ngụ Phú Thọ, tạm trú huyện Hóc Môn) đánh xe ô tô chở hai người đến địa điểm trên để rút tiền.

Tại đây, 2 vị khách đã rút số tiền gồm 4 tỷ đồng và 280.000 Euro. Sau đó, anh Tuấn Anh cất 4 tỷ đồng vào túi riêng, 80.000 Euro vào valy, còn 200.000 Euro bỏ trong 1 cái túi nhỏ và tất cả để trên ô tô.

Khi xe lưu thông đến đường Lê Thánh Tôn, thuộc phường Bến Thành, quận 1 thì bị hỏng. Trong lúc anh Ánh đi mua nước châm cho xe thì anh Dũng đi mua thuốc lá. Tranh thủ lúc rỗi, anh Tuấn Anh vào tiệm vàng gần đó lấy cardvisit rồi quay trở lại chỗ xe ô tô. Khoảng 15 phút sau, khi lên xe kiểm tra thì anh Tuấn Anh phát hiện mất túi xách đựng 200.000 Euro (trị giá gần 5 tỷ đồng).

Hiện công an quận 1 đang tiến hành điều tra làm rõ.

Công Quang