1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Mang đạn M79 đi trả thù, giữa đường cướp xe ôm

(Dân trí) - Mâu thuẫn với gia đình nhà vợ, Phạm Tà Phố ôm 5 trái đạn M79 đi “nói chuyện”, giữa đường y nảy sinh ý định dùng lựu đạn để cướp xe ôm và chống cự với cảnh sát.

Ngày 11/3, trung tá Đào Văn Hùng - Phó trưởng Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết công an tỉnh này vừa phá một vụ cướp xe ôm rất nguy hiểm.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hòa (SN 1977) ngụ ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn hành nghề chạy xe ôm. Anh Hòa được Phạm Tà Phố thuê chở từ ấp An Thành đến chùa Tà Mẹt. Khi đến nơi, đối tượng Phố đã dùng đạn M79 uy hiếp để cướp xe honda biển số 69H9-9395.

Nhận được tin báo, công an huyện Tri Tôn đã tập hợp lực lượng quyết tâm bắt nóng. Sau màn rượt đuổi kéo dài, bị chặn đường, Phố điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng cảnh sát khiến 5 trái đạn M79 văng ra đường, rất may là không có sự cố đáng tiếc xảy ra.rất may không phát nổ. Công an huyện Tri Tôn đã thu giữ tang vật và bắt đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Tà Phố (SN 1989) khai nhận sống như vợ chồng với D (ở Long Xuyên). Đầu năm 2008, do mâu thuẫn, Phố bỏ về quê sinh sống. Hôm đó, sau chầu nhậu với cha ruột và ấm ức gia đình bên vợ nên Phố ôm 5 trái đạn M79 đi trả thù nhưng giữa đường nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Nhật Trường