Ảnh trong tuần:

Màn ăn mừng “cực dị” sau chiến thắng đội tuyển Việt Nam, mưa lớn nhiều tỉnh thành “thất thủ”

(Dân trí) - Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ cả nước đổ ra đường “quẩy” xuyên đêm; 40 quả bóng xích bị chuyển khỏi sân Mỹ Đình trước trận bán kết; Mưa lớn khiến nhiều tỉnh thành “thất thủ”… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Sau chiến thắng mỹ mãn trước đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam đã thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 và giành vé vào chung kết AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Hàng vạn các CĐV đã tràn ra đường, trên khắp các tuyến phố của Hà Nội và ăn mừng theo những cách “cực dị”. (Ảnh: Trần Thanh)
Sau chiến thắng mỹ mãn trước đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam đã thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-2 và giành vé vào chung kết AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Hàng vạn các CĐV đã tràn ra đường, trên khắp các tuyến phố của Hà Nội và ăn mừng theo những cách “cực dị”. (Ảnh: Trần Thanh)

Đêm 5/12, khoảng 40 quả bóng bê tông chằng với nhau bằng dây xích (gọi tắt là bóng xích) đã được lực lượng chức năng di chuyển khỏi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lãnh đạo sân Mỹ Đình cho biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã yêu cầu di chuyển số “bóng xích” này. (Ảnh: Nguyễn Dương)
Đêm 5/12, khoảng 40 quả bóng bê tông chằng với nhau bằng dây xích (gọi tắt là bóng xích) đã được lực lượng chức năng di chuyển khỏi Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Lãnh đạo sân Mỹ Đình cho biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã yêu cầu di chuyển số “bóng xích” này. (Ảnh: Nguyễn Dương)


Trận mưa kéo dài từ nửa đêm qua đến sáng 9/12, khiến nhiều khu dân cư và các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng ngập nặng. Nhiều nhà dân phải thức nguyên đêm để kê dọn đồ đạc lên cao. Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt, phương tiện hư hỏng... (Ảnh: Khánh Hồng)

Trận mưa kéo dài từ nửa đêm qua đến sáng 9/12, khiến nhiều khu dân cư và các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng ngập nặng. Nhiều nhà dân phải thức nguyên đêm để kê dọn đồ đạc lên cao. Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt, phương tiện hư hỏng... (Ảnh: Khánh Hồng)


Từ tối 7/12 đến hôm nay, cơn mưa lớn mà người dân gọi là mưa trái mùa đã gây ngập khắp thành phố Vinh, Nghệ An. Hầu khắp các ngả đường phố đều “thất thủ” trong mênh mông nước ngập. (Ảnh: Nguyễn Duy)

Từ tối 7/12 đến hôm nay, cơn mưa lớn mà người dân gọi là mưa trái mùa đã gây ngập khắp thành phố Vinh, Nghệ An. Hầu khắp các ngả đường phố đều “thất thủ” trong mênh mông nước ngập. (Ảnh: Nguyễn Duy)


Trong mưa lớn, do tường nhà bị sập nên 2 người phụ nữ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện cơ quan chức năng mới tìm thấy 1 thi thể. (Ảnh: Đ. Đức)

Trong mưa lớn, do tường nhà bị sập nên 2 người phụ nữ tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện cơ quan chức năng mới tìm thấy 1 thi thể. (Ảnh: Đ. Đức)

Khoảng 9h30 ngày 3/12, tại khu vực ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (An Giang) đã xảy ra một vụ sạt lở đất bờ sông làm 3 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông, 1 căn khác có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Nguyễn Hành)
Khoảng 9h30 ngày 3/12, tại khu vực ấp Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (An Giang) đã xảy ra một vụ sạt lở đất bờ sông làm 3 nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông, 1 căn khác có nguy cơ sạt lở, buộc phải di dời đến nơi an toàn. (Ảnh: Nguyễn Hành)

Để việc đi lại sản xuất nông nghiệp thuận tiện hơn, người dân tại tổ 13, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định đã đề xuất xin chính quyền tự cải tạo cây cầu cũ. Tuy nhiên, cây cầu vừa được đổ bê tông xong thì sập. (Ảnh: Đức Văn)
Để việc đi lại sản xuất nông nghiệp thuận tiện hơn, người dân tại tổ 13, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, Nam Định đã đề xuất xin chính quyền tự cải tạo cây cầu cũ. Tuy nhiên, cây cầu vừa được đổ bê tông xong thì sập. (Ảnh: Đức Văn)

Một mỏ vàng từng được cho là có trữ lượng lớn nhất nhì Đông Nam Á thời Pháp thuộc, đến năm 2006, mỏ vàng Bồng Miêu được phép khai thác trở lại nhưng thua lỗ triền miên, nợ hàng trăm tỉ đồng tiền thuế và nguyên vật liệu. Đến năm 2016 thì đóng cửa… (Ảnh: C. Bính)
Một mỏ vàng từng được cho là có trữ lượng lớn nhất nhì Đông Nam Á thời Pháp thuộc, đến năm 2006, mỏ vàng Bồng Miêu được phép khai thác trở lại nhưng thua lỗ triền miên, nợ hàng trăm tỉ đồng tiền thuế và nguyên vật liệu. Đến năm 2016 thì đóng cửa… (Ảnh: C. Bính)

Sau sự cố giao thông, chiếc xe đầu kéo làm đổ nhớt đầy đường khiến nhiều phương tiện té ngã.Lực lượng CSGT đã “âm thầm” quét dọn để đảm bảo cho người dân và hình ảnh đã được camera ven đường ghi lại.
Sau sự cố giao thông, chiếc xe đầu kéo làm đổ nhớt đầy đường khiến nhiều phương tiện té ngã.Lực lượng CSGT đã “âm thầm” quét dọn để đảm bảo cho người dân và hình ảnh đã được camera ven đường ghi lại.


Tại nhiều nhà vườn cây cảnh thuộc phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang bắt đầu rầm rộ mở bán sớm dàn quất cảnh (quất bonsai) để phục vụ người dân đón Tết Kỷ Hợi 2019. Rất nhiều mẫu quất cảnh đẹp, trong đó có quất bonsai trồng trên lưng heo đất khiến người mua thích thú. (Ảnh: Trần Thanh)

Tại nhiều nhà vườn cây cảnh thuộc phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang bắt đầu rầm rộ mở bán sớm dàn quất cảnh (quất bonsai) để phục vụ người dân đón Tết Kỷ Hợi 2019. Rất nhiều mẫu quất cảnh đẹp, trong đó có quất bonsai trồng trên lưng heo đất khiến người mua thích thú. (Ảnh: Trần Thanh)

Quang Phong (tổng hợp)