TPHCM:

Mải theo đoàn xiếc múa lửa, bé trai 9 tuổi lạc 2 ngày giữa trung tâm Sài Gòn

(Dân trí) - Sau khi được mẹ dẫn đi chơi, bé trai 9 tuổi do mải mê đi theo đoàn xiếc múa lửa mà quên luôn đường về khiến cha mẹ hốt hoảng đi tìm, báo công an.

Ngày 10/1, trao đổi với PV Dân trí, chị Đỗ Tố Trinh xác nhận, gia đình đã tìm thấy bé Đỗ Trần Anh Hiếu (9 tuổi), là con trai của chị Trinh đi lạc cách đây ít ngày ở trung tâm TPHCM.

Trước đó ngày 8/1, Công an quận 3, TPHCM đã phát đi thông báo gửi đến các đơn vị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TPHCM và Công an 23 quận, huyện trên địa bàn TPHCM để phối hợp truy tìm bé trai 9 tuổi tên Đỗ Trần Anh Hiếu (quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 5) bị mất tích khi đang đi chơi cùng người thân.

Mải theo đoàn xiếc múa lửa, bé trai 9 tuổi lạc 2 ngày giữa trung tâm Sài Gòn - Ảnh 1.

Bé Đỗ Trần Anh Hiếu đã được người thân tìm thấy sau 2 ngày đi lạc

Theo thông báo, khoảng 17h30 ngày 7/1, chị Đỗ Tố Trinh dẫn con trai tới nơi làm việc của cha tại toà nhà số 41 – 43 đường Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TPHCM. Tại đây, cậu bé 9 tuổi tự chơi 1 mình ở khu vực xung quanh và phía đối diện toà nhà.

Đến 19h30 cùng ngày, vợ chồng chị Trinh không thấy con trai nên tá hỏa đi tìm; không có kết quả nên trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận 3, TPHCM đã phát đi thông báo gửi đến công an các đơn vị để phối hợp truy tìm bé trai.

Đến 20h tối 9/1, một người dân phát hiện cháu bé và đưa đến khu vực nhà thờ Đức Bà (quận 1) để bàn giao cho gia đình.

Theo chị Trinh, bé Hiếu kể rằng, quá trình đi chơi thì thấy nhóm người chuyên làm xiếc, múa lửa trên đường Trần Cao Vân nên đi theo, mải xem múa lửa nên cháu bé bị lạc đường.

Đình Thảo