1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Lời kể nhân chứng vụ tai nạn kinh hoàng làm 7 người tử vong

(Dân trí) - Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 5h45 sáng 21/7 trên QL1A đoạn qua khối 5, thị trấn Núi Thành (trước ga Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) khiến nhiều người dân nơi đây vẫn còn “rùng mình” khi nhớ lại.

Thi thể nạn nhân nằm dưới gầm chiếc xe điên
Thi thể nạn nhân nằm dưới gầm chiếc "xe điên"
 
Mới gần 6 giờ sáng, bà Trần Thị Nga (45 tuổi, chủ quán bún tại khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam) như thường lệ dậy sớm nấu nướng để bán cho khách qua đường và người dân địa phương.
 
Lúc đó, chiếc xe taxi đỗ lại trước nhà bà Nga, sau đó là một nhóm người xuống xe rồi vào quán bún của bà để ăn sáng. Nghe giọng nói, bà Nga biết họ là những người xứ Quảng đi làm ăn xa mới vừa về quê. Họ vào gọi mỳ Quảng và bún để ăn và trò chuyện rôm rả.
 
Trong số đó có khá nhiều cháu bé tuổi từ 10-15 tuổi, cả nam và nữ (5 cháu bé dưới 15 tuổi). Nghe câu chuyện họ nói, bà Nga biết đó là những người về quê đi dự đám cưới ở xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Trong lúc họ vừa ăn vừa trò chuyện thì có thêm mấy người khách khác cũng ghé vào ăn tại quán bà.

Người thân của gia đình nạn nhân đau đớn trước cái chết của gia đình

Người thân của gia đình nạn nhân đau đớn trước cái chết của gia đình
 
Sau khi đưa thức ăn ra cho khách, bà Nga vừa quay vào thì nghe những tiếng động khủng khiếp vang lên. Sau đó bà bị hất văng đi rồi bất tỉnh. Đến khi mở mắt được thì bà thấy đau ê ẩm khắp người và thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Hỏi y tá đang tiêm thuốc, bà mới hay mình vừa bị tai nạn vì bị một chiếc xe 7 chỗ lao vào, còn số người đang ăn sáng tại quán bà thời điểm đó đã có rất nhiều người tử vong.
 
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Trong khi đó, ông Trần Quốc Hoàn (39 tuổi, công nhân đang sửa chữa tại ga Núi Thành) khi ấy đang đi bộ buổi sáng, thuật lại: “Tui đang đi bộ bên này đường ngay trước ga Núi Thành thì thấy một chiếc xe con chạy theo hướng Nam - Bắc bất ngờ tông thẳng vào một trụ điện bên đường, sau đó tiếp tục lao vào một quán bán bún bên vỉa hè, tông vào những người có mặt tại quán. Sau đó tài xế mở cửa nhảy ra khỏi xe, mấy người trong xe cũng mở cửa ra theo. Họ không bị thương, còn mấy người ngồi ăn trong quán thì đều bị chết cả. Thật khủng khiếp”.

Còn theo lời bà Lê Thị Thanh (45 tuổi, bán bánh mỳ trước ga Núi Thành): “Lúc này tôi đẩy xe bánh mì ra trước cổng nhà để bán cho khách ăn sáng. Bỗng dưng thấy chiếc ô tô loại 7 chỗ ngỗi phóng tới với tốc độ rất cao từ phía Nam ra rồi bất ngờ đâm sầm vào trụ điện. May cho tôi đã kịp bỏ cả xe bánh mỳ vọt vào trong vệ đường sát bên nhà. Sau đó chiếc ôtô lao thẳng vào quán bún của bà Nga, tông vào những người ngồi đang ăn sáng tại đây."
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành hỗ trợ gia đình nạn nhân
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành hỗ trợ gia đình nạn nhân

Bà Phan Thị Thịnh (49 tuổi, nhà gần nơi xảy ra tại nạn) vẫn chưa hết run khi kể lại: “Tui vừa mở cửa ra, quét xong sân trước nhà mới quay vào thì nghe “đùng” một cái, quay lại thấy chiếc xe kia đã tông gãy cột điện, gãy cây hoa sữa trước nhà rồi lao thẳng vào quán bún của bà Nga bên đường. Sau đó là những tiếng kêu la thảm thiết của những người bị thương. Tôi cùng mọi người chạy đến thì thấy một thảm cảnh thật kinh hoàng khi chiếc xe đâm thẳng vào trong quán bún, bàn ghế bị tông nát, xác người nằm la liệt dưới đất, trong cả gầm xe. Chiếc xe hỏng nặng phần đầu. Tài xế thì mở cửa rồi đi đâu không rõ vì lúc đó chúng tôi phải lo cấp cứu cho những người bị nạn và cấp báo cho các cơ quan chức năng”.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã xác định danh tính những người thiệt mạng, sau đó nhanh chóng liên lạc về địa phương và người thân của người bị nạn. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, nhiều người thân của các nạn nhân bị thiệt mạng đã đến hiện trường.
 
Người dân lập thùng quỹ ủng hộ gia đình nạn nhân
Người dân lập thùng quỹ ủng hộ gia đình nạn nhân

Anh Nguyễn Vĩnh Thế, một người nhà nạn nhân, cho biết: “7 trong số 8 người đã tử vong trong vụ tai nạn do chiếc ôtô BKS 92H-0613 gây ra đều là người thân của anh đang trên đường về quê dự đám cưới”.

Người may mắn thoát chết là bà Nguyễn Thị Vy (45 tuổi) đi cùng đoàn, khi xuống xe thì vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, Vy sau đó đã bị ngất tại chỗ khi chứng kiến vụ việc và được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa trung ương tỉnh Quảng Nam.

Sau khi tiến hành các thủ tục, đến chiều 21/7, UBND tỉnh Quảng Nam và huyện Núi Thành đã thuê hai xe ôtô đưa thi thể các nạn nhân về Đăk Lăk an táng. Toàn bộ kinh phí do UBND tỉnh Quảng Nam lo.
Tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Hoa (55 tuổi, người thân bà Vy) cho biết: “Từ khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cô Vy lâm vào tình trạng hoảng loạn bởi đã chứng kiến cảnh 7 người chết cùng lúc quá đau đớn”.
 
Cũng tại bệnh viện, 2 người bị thương nặng trong vụ tai nạn là bà Nguyễn Thị Tô (75 tuổi) và bà Trần Thị Nga (45 tuổi, cùng trú tại khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) đã được các bác sĩ khẩn cấp cứu chữa.
 
Ông Dương Quang Tân (53 tuổi), con trai bà Tô cho biết, tạm thời mẹ ông đã qua cơn nguy kịch. Ông cho biết: “Mẹ tôi đang được các bác sĩ băng bó vết thương do gãy tay và khẩn trương cấp cứu do bị xe ôtô leo qua người gây tràn dịch màng phổi”.
 
Theo lời người thân của nạn nhân, chiều tối ngày hôm qua (20/7), những người này nói đang trên đường về quê (xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) để kịp dự đám cưới. Không ngờ, mới xuống xe để chờ người nhà đến đón về thì thảm họa xảy ra.
 
Rất đông người dân chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng
Rất đông người dân chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng

Một người thân của gia đình bị nạn bàng hoàng: “Sáng ni tui mới nghe mọi người nói là các cháu về đến thị trấn Núi Thanh rồi, đang chuẩn bị chạy ra đón thì công an xã báo rằng bọn hắn đã chết vì tai nạn. Tui bàng hoàng mà không tin được, vội chạy ra thì… Thật kinh hoàng. Ai ngờ ngày đám cưới lại thành ngày đại tang của nhà chúng tôi!”. Nói rồi anh ôm mặt khóc nức nở.

“Tội nhất là mấy đứa nhỏ, nghỉ hè các cháu đòi về quê chơi ít hôm rồi vào đi học  lại. Không ngờ, các cháu gần về đến nhà lại gặp nạn. Thương các cháu quá”, một người thân khác của gia đình ôm mặt khóc nức nở khi vừa từ nhà nghe hung tin chạy lên.
 
Được biết, tất cả gia đình 8 người bị thương vong có nguyên quán tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang làm ăn sinh sống tại huyện Krông Ana (Đắc Lắc).
 
Ngay sau tai nạn khi xảy ra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng nhân dân nhanh chóng chuyển những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu, bảo vệ hiện trường đồng thời xác minh danh tánh tài xế lái chiếc “xe điên” mang BKS 92H-0613 là Trần Xuân Đông (35 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam).
 
Giao thông QL1A ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ mới được giải tỏa
Giao thông QL1A ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ mới được giải tỏa

Lãnh đạo huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam cùng các ban ngành đoàn thể cũng hỗ trợ cho thân nhân người bị nạn với số tiền 7 triệu đồng cho mỗi nạn nhân để lo chi phí mai táng. Ông Nguyễn Tiến - Bí thư huyện Núi Thành - người trực tiếp chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, cho biết: “Đây là một vụ tai nạn nghiêm trọng, địa phương đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và đang tích cực truy tìm tài xế đã bỏ trốn”.

Người dân địa phương và người qua đường cũng đã lập thùng quỹ ủng hộ gia đình các nạn nhân.
 
Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, khả năng do tài xế Đông lái xe chạy tốc độ cao và ngủ gật nên để lạc tay lái dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc này. Vụ tai nạn đã làm ách tắc giao thông trong hơn một giờ đồng hồ.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

C.Bính - H.Cường