Lâm Đồng:

Liên tiếp 2 vụ giết người gây hoang mang dư luận

(Dân trí) - Trong 2 ngày 20 và 21/4 tại thị xã Bảo Lộc, đã liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao, đặc biệt gây tâm lí hoang mang đến các em học sinh.

Sáng 21/4, một xác chết đã được người dân phát hiện nằm trong bao bố cạnh trường Trưng Vương, phường 1, thị xã Bảo Lộc thu hút hàng nghìn dân hiếu kì tập trung đến xem.
 
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Bùi Đặng Lộc (37 tuổi, làm nghề sửa xe máy) chết do bị đâm thủng bụng, trong túi vẫn còn điện thoại di động và một ít tiền.
 
Thủ phạm nhanh chóng được xác định đó chính là người vợ anh Lộc tên Đặng Thị Minh Loan. Khai báo tại cơ quan công an, Loan thừa nhận đêm hôm trước hai vợ chồng có chuyện xích mích cãi nhau và người vợ đã sát hại chồng rồi cho thi thể vào bao bố bỏ trước cổng trường.
 
Trước đó một ngày, vào khoảng 8h sáng 20/4, do mâu thuẫn Phạm Quốc Trí (học sinh lớp 9A5 trường THCS Chu Văn An, phường Lộc Thanh) đã dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào ngực trái của bạn cùng lớp là Nguyễn Nhật Trường.
 
Dù được thầy cô giáo đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất là Phòng khám Đa khoa khu vực Lộc Thanh nhưng do vết thương quá sâu nên Trường đã chết ngay sau đó.
 
Công an Lâm Đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 vụ án mạng gây chấn động dư luận và ảnh hưởng tâm lí đến các em học sinh này.
 
Hà Huy Vũ