1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lật lại một chuyên án ma túy

(Dân trí) - Cầm đầu một đường dây buôn bán ma tuý dọc tuyến đường 7, hoạt động từ hàng chục năm nay, Lô Thị Đua đã tham gia nhiều vụ án ma túy lớn và lần nào cũng thoát lưới pháp luật. Cuối tháng 6/2007, một chuyên án được lập ra, thị Đua sa lưới.

Trùm ma túy miền biên ải  

 

Các trinh sát của PC17 - Công an tỉnh Nghệ An đã quá quen với  một nhân vật được coi là nữ quái miền biên giới - Lô Thị Đua (SN 1971), trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

 

Đua được xem là bậc cao thủ trong giới buôn bán ma túy bởi thị đã có thâm niên hàng chục năm trong nghề nhưng chưa một lần bị bắt.

 

Thời gian đầu năm 2007, Đua cặp bồ với một đối tượng người Mông sống ở bên kia biên giới, thuộc nước bạn Lào, nằm trong đường dây của một nhóm đối tượng thường xuyên mang ma tuý số lượng lớn cắt rừng vượt biên giới sang Việt Nam, lập các lán trại để tổ chức mua bán ma tuý.

 

Chúng bán “hàng” trực tiếp cho các ông trùm ma túy trong nội địa Việt Nam hoặc giao cho Lô Thị Đua như một đại lý trung chuyển và buôn bán về xuôi. Sau một thời gian “làm ăn” hiệu quả, số ma túy Đua nhận được từ nhóm này ngày một nhiều. Trước tình hình nghiêm trọng đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã lên kế hoạch quyết tâm bắt bằng được Lô Thị Đua và các đối tượng buôn hàng trắng.

 

Chuyên án mang bí số 607 H

 

Cuối tháng 6/2007, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát trong ban chuyên án đã phát hiện ra Lô Thị Đua đang móc nối với nhóm người Lào “đánh” một chuyến hàng lớn về Việt Nam qua đường rừng. Ngày 25/6/2007, một tổ công tác đặc biệt gồm 11 người được lệnh lên đường.   

 

Biết thị Đua đang chuẩn bị vào rừng nhận “hàng”, tổ công tác lập tức bố trí đội hình dọc theo những lùm cây rậm rạp mọc sát hai bên Khe Nằn. 19h30, từ trong rừng rậm, bốn bóng người lặng lẽ đi trong màn đêm trên con đường độc đạo dẫn vào khe. 

 

Khi cách ổ mai phục chừng vài mét, bọn chúng dừng lại nghe ngóng. Như “đánh hơi” thấy điều gì, tên cầm súng bước tới một lùm cây ven đường, nơi có 3 chiến sĩ  đang mai phục, chăm chú quan sát.

 

Nét căng thẳng hiện lên từng khuôn mặt các trinh sát, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ hứng trọn cả loạt đạn của tên này. Quan sát trong giây lát, tên cầm súng bỗng đột ngột bỏ đi đến chỗ đồng bọn, nói mấy câu bằng tiếng Mông rồi cả bọn biến vào rừng mà không giao hàng như đã thoả thuận… Tổ trinh sát được lệnh lui quân chờ cơ hội khác.

 

Chiều 30/6/2007, Trung tá đội trưởng Mai Chiến Thắng dẫn anh em toàn đội lên đường, lần này địa điểm tại Khe Nênh sát quốc lộ 7 thuộc địa phận xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.  Khoảng 19h30 phút, Lô Thị Đua cùng 2 đối tượng xuất hiện, các trinh sát bình tĩnh chờ cất gọn mẻ lưới. Ít phút sau, một chiếc thuyền máy lao đến. 

 

Từ dưới thuyền, 2 tên cầm theo hàng bước lên bờ gặp Đua. Đúng lúc màn giao hàng bắt đầu thì một loạt đạn nổ xé tan màn đêm. Từ ba phía các chiến sĩ ập vào bắt hai đối tượng, thị Đua bị bắt ngay tại chỗ. Tên cầm súng bảo vệ Đua cũng bị khống chế ngay tại chỗ.

 

Khám người các đối tượng thu giữ được 2 bánh heroin được giấu trong một chiếc túi xách nhỏ bằng da cùng một khẩu cac-bin, 12 viên đạn, 1 vỏ đạn đang kẹt trong súng cùng một số tài sản khác.

 

Chyên án 607 H kết thúc thắng lợi. Lô Thị Đua cùng đồng bọn đã sa lưói pháp luật chờ ngày ra trước vành móng ngựa. 

 

Nguyễn Duy

(Ghi theo lời kể của Trung tá Mai Chiến Thắng)