1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lao đao vì con nợ “ôm” hàng chục tỷ đồng biệt tăm

(Dân trí) - Với “mác” giám đốc, đi xe sang cùng cách ăn nói “có cánh”, vợ chồng V. - L. đã vay được hàng chục tỷ đồng từ người quen, bạn bè. Nhiều người cầm cố cả nhà cửa, đất đai để lấy tiền cho vợ chồng L. vay.

Sau vụ “Vỡ nợ tín dụng đen hàng trăm tỷ đồng” tại Lào Cai đang gây chấn động dư luận, nhiều người dân tại Nghệ An cũng đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an và đơn kêu cứu đến phóng viên Dân trí thường trú tại Nghệ An về hình thức lừa đảo tương tự.

Đơn trình báo gửi cơ quan công an cùng giấy vay nợ của vợ chồng V.

Đơn trình báo gửi cơ quan công an cùng giấy vay nợ của vợ chồng V.

Nội dung các đơn trình báo đều đồng loạt “tố” vợ chồng Đ.T.V. và N.T.K.L (trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) “ôm” số tiền nợ hàng chục tỷ đồng bỏ trốn.

Anh Nguyễn Văn N. (SN 1977, trú phường Bến Thủy, TP Vinh) cho biết, do quen biết nhau nên giữa năm 2011, vợ chồng Đ.T.V đến nhà riêng của anh để vay 3 tỷ 250 triệu đồng lấy vốn “làm ăn”, hứa trong vòng 6 tháng sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Hết thời hạn như lời hẹn, anh N. vẫn không thấy vợ chồng V. đến để trả nợ liền sốt sắng gọi điện thoại đòi nợ.

“Nhiều lần tôi gọi điện thoại nhưng đều không liên lạc được, tìm đến nhà ở của vợ chồng anh V. thì lúc nào cũng cửa đóng then cài. Đến bây giờ đã gần 2 năm rồi mà tôi vẫn chưa lấy lại được đồng nào. Số tiền cho vợ chồng anh V. vay là do tôi đi vay mượn của người khác”, anh N. cho hay.
 
Căn nhà bề thế, khang trang của vợ chồng V. - L. luôn đóng cửa then cài từ vài tháng nay

Căn nhà bề thế, khang trang của vợ chồng V. - L. luôn "đóng cửa then cài" từ vài tháng nay

Cùng hoàn cảnh, anh Trần Bá Đ. (SN 1984, trú Thanh Chương, Nghệ An) cũng “sập bẫy” của vợ chồng V. - L. với hình thức “huy động vốn để làm ăn”. Đầu năm 2012, Đ.T.V và anh Đ. thống nhất cùng nhau góp vốn mua và bán quặng sắt ở cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa), trong đó anh Đ. “hùn vốn” cho V. với số tiền 1,98 tỷ đồng. Để tạo niềm tin cho anh Đ., Đ.T.V đã đưa anh Đ. ra trực tiếp bãi quặng sắt và nói đó là bãi quặng sắt của V. đồng thời hứa hẹn sẽ “chia phần trăm xứng đáng nếu kinh doanh có lãi”. Tin lời Đ.T.V., anh Đ. đã thế chấp căn nhà cho ngân hàng và vay mượn từ bạn bè để đưa tiền cho V.

Anh Đ. cho biết: “Sau khi tìm hiểu, tôi mới biết mình bị lừa vì bãi quặng sắt đó là của người khác. Khi tôi đòi lại tiền, hết lần này đến lần khác anh Đ.T.V. hứa trả tiền nhưng đến nay thì tôi không còn liên lạc được với vợ chồng anh V. nữa. Bây giờ tôi mong cơ quan công an vào cuộc giúp đỡ những người bị lừa đảo như chúng tôi lấy lại tiền vì chúng tôi cũng đang vay mượn của người khác”.

Nhiều người từ chủ nợ phút chốc biến thành con nợ. Một số người cầm cố cả nhà cửa, tài sản đất đai lấy tiền cho vợ chồng Đ.V.T vay lại “lao đao” khi bị chủ nợ “siết nợ” cả nhà cửa. Gần 4 tháng nay, gia đình ông Trần Quang H. (SN 1961, trú tại xóm Đông Vinh, Hưng Đông, TP Vinh) như đang “ngồi trên đống lửa” khi ngân hàng vừa định giá toàn bộ tài sản cũng như nhà cửa mà cả gia đình đã sinh sống từ lâu nay. Ông H. cũng là một nạn nhân dính “quả đắng” khi cho vợ chồng V.L. vay 1,6 tỷ đồng nhưng vẫn chưa lấy lại được.

Năm 2010, thông qua việc môi giới một suất đất cho vợ chồng Đ.T.V. (ông H. kinh doanh bất động sản - PV) nên giữa hai bên bắt đầu có mối quan hệ với nhau. Đầu năm 2012, vợ chồng Đ.T.V. đến nhà ông H. đề cập vay 1,6 tỷ đồng để đầu tư vào quặng sắt và hứa hẹn 1 tháng sau sẽ thanh toán đầy đủ. Vì nghĩ chỗ quen biết nhau, tin tưởng làm ăn từ lâu nên ông H. đi vay “nóng” 1,6 tỷ cho V. Cùng thời gian đó, ông H. cũng vay ngân hàng 3,7 tỷ đồng để lấy vốn làm ăn.

“Vợ chồng nó đi xe sang, ăn nói lại rất lịch sự và bảo cần tiền gấp để kinh doanh ở một dự án quặng sắt. Ba tháng đầu tiên sau khi vay tiền, vợ chồng nó đều thanh toán lãi suất đúng hẹn. Tuy nhiên, các tháng tiếp theo tôi hỏi tiền gốc và tiền lãi để trả thì vợ chồng V. liên tục khất hẹn lần này đến lần khác”, ông H. cho biết.

 
Thời gian trả nợ bên ngoài hết hạn, ông H. đành “bấm bụng” rút số tiền vay từ ngân hàng để trả nợ giúp vợ chồng V. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền ông H. nợ ngân hàng đã lên đến hơn 4,6 tỷ đồng. Hơn một năm trôi qua, số tiền 1,6 tỷ đồng cho Đ.T.V. vay chẳng những không đòi lại được mà gia đình ông H. còn phải bán đi 2 chiếc ô tô để trả nợ cho ngân hàng và mất luôn cả căn nhà. Từ một gia đình khá giả trong xóm, ông H. lâm vào cảnh trắng tay. “Tôi đang xin bên ngân hàng cho gia đình tôi ở tạm, lúc nào ngân hàng bán được thì gia đình tôi chắc phải thuê nhà để ở thôi”, ông H. xót xa.

Để rõ hơn sự việc trên, PV Dân trí đã tìm đến căn nhà của vợ chồng V.L. trên đường Đậu Yên - TP Vinh nằm khá bề thế, khang trang để làm việc. Tuy nhiên, người dân sống xung quanh ở đây thì từ nhiều tháng nay căn nhà luôn trong tình trạng đóng “im ỉm” suốt ngày. Ngay sau đó, PV cũng đã liên lạc qua 3 số điện thoại (0986.263.63...; 0982.479.58... và 0979.112.31...) nhưng cả 3 số này đều tắt máy.

Được biết, trước đây Đ.T.V. chuyên buôn bán hàng nông sản, còn vợ làm giáo viên. Từ khi chuyển sang nghề kinh doanh khoáng sản, quặng sắt gia đình V.L. bỗng “phất” lên khi sở hữu nhà cao, cửa rộng, đi xe hơi sang trọng…

Đầu 2011, thông qua các mối quan hệ, vợ chồng Đ.T.V “gõ cửa” nhà người quen, bạn bè vay mượn tiền để mua máy móc và lấy vốn làm ăn và hứa trả lãi suất từ 3 - 6%/tháng. Tuy nhiên, sau khoảng 1-2 tháng trả tiền lãi đầy đủ, vợ chồng V. liên tục khất nợ. Nhiều lần các chủ nợ đến nhà nhưng vợ chồng V. toàn vắng nhà, điện thoại không liên lạc được. Đến nay, số người “tố” vợ chồng V. “quỵt nợ” ngày càng nhiều với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng và nhờ đến sự can thiệp của cơ quan công an vì lo sợ vợ chồng V. bỏ trốn?.

Sáng ngày 5/8, trao đổi với với PV Dân trí, một cán bộ Phòng công an kinh tế Công an tỉnh Nghệ An xác nhận có nhận được đơn thư của anh N. phản ánh (anh N. cho vợ chồng Đ.T.V vay 3 tỷ 250 triệu đồng - PV) về việc vợ chồng anh Đ.T.V. vay tiền và đang điều tra làm rõ. Cũng theo cán bộ này, hiện một số đơn thư đã được chuyển sang Công an TP Vinh thụ lý. 

Nhóm PV